Cái chết !!!

thanhtungtnt

Claude, S.A gang boss
Lão Làng GVN
Mấy bác có bao giờ muốn được sống lâu và mãi mãi không ?
Có ai có ước mơ rằng sẽ được trường sinh không ?
 
Mấy bác có bao giờ muốn được sống lâu và mãi mãi không ?
-Không,sống đến chừng 65 chết được rồi.
Có ai có ước mơ rằng sẽ được trường sinh không ?
-Không

-Đối với tôi.
 
Đến bao h cảm thấy thanh thản để ra đi thì luôn sẵn sàng.
Trường sinh thì ai ko ham, nhưng ko có lí tưởng, mục tiêu để bỏ công theo đuổi thì thà tìm đến cái chết một cách nhanh nhất có thể còn hơn.
 
Tùy theo hoàn cảnh, trường sinh mà đau yếu bệnh tật đói khổ lang thang thà chết sướng hơn.
Nếu ngày nào cũng có cơm ăn áo mặt, có vi tính chơi game thì cũng mong sống mãi cùng chơi game, lướt dép với con cháu chắt chít....
 
Trường sinh mà ng` thân bạn bè ra đi hết thì sống còn ý nghĩa gì nhỉ :|? Ko cưỡng cầu, sống sao cho vui vẻ hết một cuộc đời, cảm thấy có ích là được thôi
 
trường sinh có nghĩa là hok die :-/ , như vậy sẽ có già đi :-? , già đến nỗi nằm 1 cục mà vẫn hok die được thì sống làm cái gì :-? như vậy có vui hok ?
 
tui cũng muốn được trường sinh để xem thế giới sẽ thay đổi như thế nào sau hàng ngàn năm
panda25.gif
 
sao lâu lâu lại có một topic bàn về cái chết thế nhẩy. Đóng mẹ nó đi cho rồi.
 
Tuy nhiên bạn không thể trường sinh được, nhất là người VN, vì vài trăm năm nữa trái đất không còn ở được nữa, thế giới người ta có phi thuyền di cư lên các hành tinh khác, chỉ còn người VN ở lại và tuyệt chủng vì thanh niên VN dạo này hư hỏng lắm, ăn chơi trác táng, chẳng lo học hành làm sao chế tạo nỗi phi thuyền... :hug:
 
trường sinh nếu đi kèm với bất lão nữa thì mọi người nghĩ sao :)) ?
 
Trường sinh chỉ tổ chuốc thêm đau khổ trong cuộc sống thôi :D. Và mong muốn bất tử là mong muốn ích kỷ nhất :D.

Chính vì lẽ đó tên tạo hóa mới có quy luật sinh tử :x

Sống là để chết, chết là để sinh :x
 
không thể chống lại qui luật dù cậu muốn hay không
cậu làm tớ nhớ lại buổi thuyết trình triết quá
1 thằng bạn tớ lúc đó nói nó sẽ bất tử nếu nó thay các bộ phận lão hóa bằng máy móc (chắc nó xem phim nhiều lắm) 1 đứa khác hỏi lại "lúc đó mày là máy hay là người" đương nhiên hắn cãi sao cho mình vẫn là người ,cuối giờ thì ông thầy triết mới nói vui thế này "em cứ yên tâm thiên nhiên đã tính cả rồi em không cần làm vậy khi chết xuống em sẽ biến thành các nguyên tố từ các nguyên tố sẽ có lúc con người khai thác và làm máy móc như vậy em không làm cũng tự biến thôi ,định luật bảo toàn mà"
vậy cũng như câu
Sống là để chết, chết là để sinh đơn thuần là cậu chả chết chỉ chuyển sang dạng khác thôi ;)) tư tưởng đầu tiên của dân vật lý
còn bản thân thì tớ không ham bất tử sống mãi để nhìn bạn bè và người thân ,con cháu... ra đi còn mình thì cứ chứng kiến sao
 
Back
Top