Cái con khắm lọ !!!! #@$@@!@

Status
Không mở trả lời sau này.
lỡ làm theo cách khắm hơn nó thì em nó vừa nghe mùi xong => chúng ta là 1 cặp trời sinh, till death do us appart !!!!!!!!!
 
Giống cái hôm nọ lúc đi từ tầng 5 xuống thì đi trước có 1 con hôi nách, xuống đc 2 tầng thì mình chịu không nổi, đành phải đi cầu thang khác...X_X
 
Thử sử dụng tuyệt chiêu của "God" xem
untitled.700x0.jpg
 
=)) 2` thế. Em mình thì hôm đi xe bus, đã say lòi mắt thì chớ lại được ngay thằng hôi nách đứng cạnh nó kêu la ám ảnh cả tuần trời. Bây giờ mình mới khổ vì suốt ngày đưa đón nó, chứ sau "tai nạn khủng khiếp" ấy nó nhất quyết k đi xe bus nữa :-<
 
Em thề là vào topic này tự dưng mũi ngửi thấy mùi hăng hăng nồng nồng, có lẽ là bị tự kỷ ám thị =))
 
Ăn hột mít nhiều vào , ngồi kế em nó làm cho vài quả rắm thì em nó bỏ của chạy lấy ng` ngay ấy mà, còn nếu không chạy mà còn ngồi hít lấy hít để thì thôi chúc mừng cậu ......
 
Nói 1 câu này thôi , nói thẳng luôn : " Step up , B***h "
còn nó mà ko đi thì rút gậy ra đập phát chết luôn
 
Chỉnh sửa cuối:
1 là chuyển địa điểm, 2 là vào thì chịu khó lấy cái bông bé bé vo tròn nhỏ lại rồi tẩm ít dầu thơm vào rồi nhét vào trong 2 lỗ mũi, còn mọi âm thanh tạp thì kệ đi chẳng có gì cả.

Nhưng nói gì thì nói thì con bé kia cũng thiếu tế nhị thật.
 
Nói 1 câu này thôi , nói thẳng luôn : " Step up , B***h "
còn nó mà ko đi thì rút gậy ra đập luôn

dân mexico đấy...ông già nó mà là trùm buôn ma túy hay thằng đệ của thằng đó thì chú thớt lên đường à....
 
Ăn hột mít nhiều vào , ngồi kế em nó làm cho vài quả rắm thì em nó bỏ của chạy lấy ng` ngay ấy mà, còn nếu không chạy mà còn ngồi hít lấy hít để thì thôi chúc mừng cậu ......
Chuẩn. Ăn thêm khoai lang nữa.
Bảo đảm thư viện chỉ còn 2 đứa ngồi học
 
Tớ nghĩ cậu nên nghĩ tới viễn cảnh oral đi :">
Hít 1 phát tỉnh ngủ :">
 
Các bác thật là, Tại ko ở trong vị trí đó nên các bác ko hiểu đó :-< . Nói thật mình rất là kinh dị cái con nhỏ này. Lại còn chuyện ăn mít, khoai lang v.v. Mít bên đây mắc chết bỏ , ăn mà để đánh rắm thì có mà sạt nghiệp à :-< . Lại còn khoai lang các kiểu. Mình là mình ko muốn nói điều gì lỗ mãng cho con đó, dù gì nó cũng là con gái, mất công bị mang tiếng vô duyên, bất lịch sự. Mình thì ko muốn gần, mà nó lại cứ xáp xáp vô, muốn đuổi thẳng mặt thì ko dám, ko đuổi thì lại chịu chết. Tiến thoái lưỡng nan :((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top