Cái con khắm lọ !!!! #@$@@!@

Status
Không mở trả lời sau này.
Các bác thật là, Tại ko ở trong vị trí đó nên các bác ko hiểu đó :-< . Nói thật mình rất là kinh dị cái con nhỏ này. Lại còn chuyện ăn mít, khoai lang v.v. Mít bên đây mắc chết bỏ , ăn mà để đánh rắm thì có mà sạt nghiệp à :-< . Lại còn khoai lang các kiểu. Mình là mình ko muốn nói điều gì lỗ mãng cho con đó, dù gì nó cũng là con gái, mất công bị mang tiếng vô duyên, bất lịch sự. Mình thì ko muốn gần, mà nó lại cứ xáp xáp vô, muốn đuổi thẳng mặt thì ko dám, ko đuổi thì lại chịu chết. Tiến thoái lưỡng nan :((

vào lớp muộn chút, ai cũng yên vị, chọn chỗ xa nó mà ngồi :)
 
bật nhạc HKT lên nghe, ráng để tiếng to vào là nó sợ
lần sau thấy nó đến ngồi gần thì xác đồ ra chỗ khác ngồi, nó vẫn theo thì làm tiếp, nếu biết ý tứ thì sẽ ko theo bác quá 2 lần đâu
 
Mấy bác trên... nói vậy chết con người ta.. giả bộ bệnh cảm truyền nhiễm các thứ coi nó dám lại gần ko =))
 
Dễ lắm, kéo nó vào nhà nghĩ vào wc, cầm nước + xà bông, nếu k đủ thì xài con vịt, xịt nc chà chà. sẽ hết mùi liền =)) ( sao mình tả giống chùi bồn cầu vậy nè ;)) )
 
giờ mới nhớ hồi học lớp 9, đi xe buýt, cũng có con bựa lắm cứ bám đuôi mình, giờ mình mới rút ra kinh nghiệm là gái càng xấu càng dai như đỉa
 
^ Con này cũng xấu như đặc sản luôn ấy :-< . Thế giờ phải làm sao ? Hôm nọ đến thư viện sớm, ngồi 1 mình, đâu ra có 1 em lai Châu Á vs U.S xinh vl :-* ra ngồi cạnh. Mình thì lâu quá mới ngửi dc hương vị thơm tho của gái nên cứ nhìn em nó cười , cười hít lấy hít để. Ẻm thấy vậy ngại quá rồi quay đi chỗ khác. Đang ngon lành con khắm lọ đó tới. Nó ngồi ngoài cùng, cái em xinh xinh này ngồi giữa rồi tới mình. Thể éo nào mà ngồi dc vài phút nữa thì em xinh bước đi luôn . Chắc biết dc nguyên nhân rồi :-< . Còn mình thì lại cứ vừa gõ bài vừa canh chừng coi con đấy có giở trò gì ko :(
 
Đừng có vô thư viện nữa ra chỗ khác mà học, mà ông có hay nói chuyện với nó không, có quen không mà sao tự nhiên lúc nào cũng ngồi gần ông vậy. Mà ông ngồi chỗ khác nó cũng bám theo àh, với lại thư viện thiếu gì góc để nấp, ngồi 1 xó nó không thấy là được chứ gì. Chuyện này có gì mà khó
 
Nói thế chứ mình cũng gặp trường hợp tương tự, hồi đó bị sắp chỗ gần 1 thằng Hàn xẻng người hôi mùi cá khô với kim chi....cũng may mới chuyển chỗ không con chết. Chắc chỉ có nước chuyển chỗ hay vô trễ tìm chỗ xa xa thôi :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy nó ngồi xuống cạnh mình thì cố gắng chịu đựng chừng 5' rồi ra chỗ khác ngồi :))
 
Khổ thân, thế ra chú bị nhát gái à. Sao ko đem hết nội dung tương vào mặt nó cho anh ?
 
Bác T.O đã cắt được đuôi chưa vậy , nếu chưa thì em bày cho 1 kế : bác cứ ở gần em đó nhiều vào , ngửi quen sẽ thấy thích thôi
 
có khi là less
mà ghét của nào trời cho của đấy .. chuẩn bị tinh.. thần đi .. =))
 
topic hài vê lù =)) ảnh chủ 2pic bỏ cô bé đáng iu đó đc chưa vậy =))
 
Tình hình là chủ Topic bỏ của chạy lấy người rồi, bị con nhỏ đó ám không lên mạng được nữa chăng, không thấy comment ;))
 
Hí hí mừng quá các bác ợ :x . Con nhỏ đó chắc bị ai đó nói thẳng mặt nên giờ hết dám lân la ở thư viện rồi. Coi như mình đã qua dc kiêp nạn muông trùng \m/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top