Cái miệng hại cái thân

Status
Không mở trả lời sau này.
câu hỏi quan trọng nhất mà chủ topic cần phải trả lời để mọi người giúp :

Chủ topic bao nhiêu tuổi rồi...
 
chỉ là rượu nói thôi mà :-j..............
 
hừm!
như thế thì lo về nhà đắp mền mà cười đi chứ còn lên đây tư vấn làm gì, chuyện vui thế kia mà lại...
 
Em mới 19t àh
@7bò : hỗng thấy dzui sao mà cười
 
Xem ra ông cũng có số ghê nha, muốn thì típ, ko thì de.
De rùi sau này ko có tiếc à:-/:-/
@em...: em đó đẹp hôn:D
 
Dễ thương,khoái ghẹo người khác chỉ có cái giận ai là giận suốt đời ::(
 
số chủ topic sướng thế
có lần tui đi nhậu với tụi bạn xỉn quá chửi cả nhỏ ma minh` thích thế là mất điểm 1 cách thảm hại::(
 
tác hại của bia rươu. ko thể nào lưong72 hết dc.
 
cứ đi chơi 1 thời gian đi, nếu thực tình bác ko thích thì cuối cùng nhỏ kia cũng sẽ bỏ cuộc.
mà ông gặp may rồi mà còn bày đặt giả nai. thử hỏi trong cả cái box này có tên nào nhậu say rồi nói câu đó là GF mà được ok như ông không >_<
 
Biết đâu em nó cũng đang xỉn nên cũng giống chủ topic trả lời thì sao =))
 
Xem film hồng kông,qua 1 đêm thằng nam say xỉn,sáng hôm sau kon nữ nói câu :"hãy nhớ những gì anh đã nói nhá" thì coi như đã vào thế bí rồi :))
 
Chịu thôi ... lỡ rồi làm đại ...

Nhưng trong lòng mà ko có thích thì khó mà nên đuợc gì , lại còn là bạn thân mới đau cơ chứ ..::(
 
ước gì dc như chủ topic nhỉ...
mõi lần uống bia gần say là ko uống dc nữa cho dù mình rất muốn uống thật say cho đến quắt cần câu ::(
 
Hỗng phải giả nai đâu nhưng mà thực sự em chưa muốn quen chỉ vì làm ra chưa đủ ăn sao dám đú với lại thích tự do hơn.Nghĩ lại vừa muốn quen vừa muốn ko,quen thì kỳ vì là bạn thân 3 năm phổ thông,còn ko quen cũng ko đc tất cả cũng tại mình mà ra,ôi sao mà rối thế này
@po: em xỉn nhưng cô ấy bình thường
 
Hỗng phải giả nai đâu nhưng mà thực sự em chưa muốn quen chỉ vì làm ra chưa đủ ăn sao dám đú với lại thích tự do hơn
quen bạn gái cũng có 3 loại phong cách nhé: nghèo- khá giả- giàu. đâu nhất thiết phải cứ hẹn là vô nhà hàng ăn món đắt tiền... nếu ko có nhiều tiền thì cứ theo phong cách cây nhà lá vườn.
còn về chuyện phân vân giữa quen và không quen,tôi thấy là nên vì dù có thất bại thì đó cũng là để rút kinh nghiệm còn hơn là bỏ để rồi sau này hối hận khi xưa phải chi chịu quen lúc đó còn khổ hơn.::)
vả nếu ông nói năng khéo léo thì dù ko có tình yêu thì vẫn còn tình bạn chứ không phải cắt đứt luôn quan hệ như trong phim tình cảm đâu
 
ước gì mình được như anh ấy ::(
 
Ông anh chắc chưa quen bạn gái bao giờ ?
Quen rồi có khi bỏ bia luôn chớ. Hỏi anh trong này coi đúng không ? :;)
 
uống say có làm gì con gái nahf người ta ko ;;)
 
cái nỳ có thằng bạn cũng bị . hem phải cứ nói say là nói thật lòng những gì mình nghĩ như kiểu yêu ai chẳng hạn . có thể bạn đang bị cô đơn , mới bị shock sau khi chia tay ai đó , và cô ấy là người gần đây quan tâm đến bạn ( vì người ta có cảm tình với bạn ) nên khi rượu vào , sau một hồi chán nản và 1 phút bốc đồng bạn đã ..... nên nói thẳng và nói thật chứ đứng có kiểu đâm lao rùi cứ theo lao chỉ làm đau khổ cả 2 thui
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top