Cái tát hay cú đấm uy lực hơn???

Cái tát có uy lực hơn cú đấm rất nhiều, vì khi bạn đấm một người ( dù bất kể là ai) thì chứng tỏ bạn là một người mất bình tĩnh và nóng nảy .
Góp vui câu chuyện lịch sử ::)
Đại tá Dương Văn Đức là tổng chỉ huy chiến dịch Đinh Tiên Hoàng lùng bắt quân của tướng Hòa Hảo ly khai Lê Quang Vinh năm 1956 .Do chiến dịch giằng co mãi nên ông Ngô Đình Diệm quyết định đình chỉ Đại Tá Dương Văn Đức chỉ huy và thăng Đại Tá Đức lên Thiếu Tướng. Tướng Đức vẫn tỏ vẽ bất bình về chuyện chấm dứt công tác một cách đột ngột này và khi được biết ông Nguyễn Ngọc Thơ là người đã đề nghị Tướng Dương Văn Minh thay mình, Tướng Đức rất giận ông Thơ. Do đó, sau khi chiến dịch này chấm dứt, ông Diệm phải cử Tướng Đức đi làm Đại Sứ tại Nam Hàn.

Rất hận về chuyện ông Nguyễn Ngọc Thơ đưa Tướng Dương Văn Minh xuống cướp chỗ của mình, khi tham gia cuộc chỉnh lý của Tướng Nguyễn Khánh ngày 30.1.1964 lật đổ Tướng Dương Văn Minh, công việc đầu tiên của Tướng Đức là đi tìm ông Nguyễn Ngọc Thơ, lúc đó đang là Thủ Tướng Chính Phủ, kéo ra và đánh mấy cái bớp tai trước mặt mọi người!
==> Có giận lắm thì dùng cái tát thôi các bác ạ , xài quyền cước dễ bại hoại thanh danh lắm .
 
Dùng cho cái gì? Đánh nhau hơn đơn giản là biểu hiện giải quyết. Nếu là trường hợp 1 thì đấm sẽ tốt hơn :))
 
Làm sao mà không đủ lực ạ, không cần đấm vào mặt đấm vào lưng cũng đủ độ rồi ạ. Hồi học lớp 9 em có ngồi sau một tên con trai, hôm mới chuyển chỗ tên này vừa tới đã nhí nhố bố lá, nó đang cười em tặng nó một quả vào lưng khóc liền, sợ thật, may lúc đó là tan học, nó khóc rồi về luôn.:D
Còn nếu không muốn bị phản lực lại thì cũng đơn giản thôi ạ, cứ đi cái giầy hày cái dép cứng cứng chút. Tiến đến gần đối thủ, chào bằng nụ cười thân thiện rồi tặng nó một cú sút vào cái ống quyển (lưu ý là không nên đá mạnh quá, gẫy chân họ, bắt đền chết) tối về tha hồ bôi mật gấu đó ạ.:D
Còn đánh mấy bác con trai nhưng mà không muốn sỉ nhục người khác quá, cùng đường thì họ cho mình đi tây thiên luôn, nên em chưa thử tát ai cả.
Còn đấm thì lúc đấm mấy bà chị hay chửi lắm, theo em thì không nên chửi mắng, cứ cười là đủ, đủ để đối tượng biết mình đang thua và cũng để cảnh cáo hơn nữa nếu có gì sảy ra do quá tay thì còn có chỗ mà nói "đùa mà sao nóng tính thế"
hatcatvodanh hình như là kon gái,mà bị pha tí kontrai thì phải ,nói chuyện rất ư là mạnh bạo :))
Con gái mà cứ phải nhỏ nhẹ duyên dáng mãi cũng chán bác ạ, sống cũng tự do chút mà:D
 
ặc ,hơi ngoài lề chút thôi nhưng em nghĩ nước bọt là nhục nhất ,tát còn nhẹ chán ,nhưng so tát với đấm thì đấm thực tế hơn vì có tầm sát thương mạnh attack 1000 ,nhưng tát mặc dù ko đau bằng nhưng độ sỉ nhục cao hơn ,cỡ 999 =))
 
Nước bọt, thứ kinh khủng, người dùng chiêu thức này tự xỉ nhục bản thân mình đó ạ, người hứng chịu thì phát choáng váng.
 
Ý tớ là...

Gái đánh Trai thì tát (chứ con gái mà đấm thì... chẳng còn là con gái nữa)
Trai đánh Trai... là đấm
Gay đánh Trai... là (chờ box TG mở lại thì qua đó coi câu trả lời) ::)

=)) cho tay vào quần, sờ 1 cái =)) đảm bảo còn hơn cả tát với đấm :))
 
Sao giờ các bạn cứ xem phim rồi bắt chước làm theo thế :-/ bạn là người thực và đang sống trong cuộc sống thực, đừng làm những hành động thiếu khiếm nhã như thế.
Nói thật chứ nếu có đứa con gái nào nhổ nước bọt vào người khác (chưa nói là vào mặt nhé) mình sẽ nghĩ rằng nó chẳng tốt đẹp gì, còn tùy vào cách ăn mặc mà sẽ là "hàng" hay "vẹo" =((
Lời khuyên là các bạn nữ có thể tát hoặc không thì hãy bỏ đi, không chấp loại người đó. Chứ nói thật, nhiều thằng khốn nạn - các bạn tát được hay tệ hơn là đấm đánh nó, nó chắc tát lại cho bay mặt đấy :| chưa kể lúc đó vắng vẻ nó lại hành động theo kiểu "dâm - dê - đê tiện" thì các bạn chỉ thiệt.
Lựa nếu lúc đó đông người thì cho nó cái tát rồi lượn, nếu ít người hoặc lại đang ở nơi lạ lạ thì kệ bu nó đấy, còn chỗ vắng người thì tốt nhất là không nói chuyện làm cái gì. Thằng khốn nạn nó lại nổi thú tính nên thì bỏ bà.

@Xin lỗi chứ đứa nào mà nhổ nước bọt vào mình, mình chẳng cho nó cái bạt tai ấy chứ X(

cho tay vào quần, sờ 1 cái đảm bảo còn hơn cả tát với đấm
thật là đáng nể #>:)
 
gặp thằng nhớp hơn nó không sợ lại còn móc mũi ném trả thì nhục ^:)^
 
Sao giờ các bạn cứ xem phim rồi bắt chước làm theo thế :-/ bạn là người thực và đang sống trong cuộc sống thực, đừng làm những hành động thiếu khiếm nhã như thế.
Nói thật chứ nếu có đứa con gái nào nhổ nước bọt vào người khác (chưa nói là vào mặt nhé) mình sẽ nghĩ rằng nó chẳng tốt đẹp gì, còn tùy vào cách ăn mặc mà sẽ là "hàng" hay "vẹo" =((
Lời khuyên là các bạn nữ có thể tát hoặc không thì hãy bỏ đi, không chấp loại người đó. Chứ nói thật, nhiều thằng khốn nạn - các bạn tát được hay tệ hơn là đấm đánh nó, nó chắc tát lại cho bay mặt đấy :| chưa kể lúc đó vắng vẻ nó lại hành động theo kiểu "dâm - dê - đê tiện" thì các bạn chỉ thiệt.
Lựa nếu lúc đó đông người thì cho nó cái tát rồi lượn, nếu ít người hoặc lại đang ở nơi lạ lạ thì kệ bu nó đấy, còn chỗ vắng người thì tốt nhất là không nói chuyện làm cái gì. Thằng khốn nạn nó lại nổi thú tính nên thì bỏ bà.

@Xin lỗi chứ đứa nào mà nhổ nước bọt vào mình, mình chẳng cho nó cái bạt tai ấy chứ X(

thật là đáng nể #>:)
Tất nhiên là cũng tùy hoàn cảnh thôi ạ. Với người là thì tốt nhất không làm gì hết, còn với những người phải gặp thường xuyên như bạn cùng lớp thì xử luôn ạ.

gặp thằng nhớp hơn nó không sợ lại còn móc mũi ném trả thì nhục ^:)^
Không dùng siêu hạ sách với nó thì sao nó dùng hạ sách với mình ạ.
 
ở trong phim thấy tát mà cũng chảy máu kìa ;))
 
Phim ảnh mà chị, họ sờ má nhau mà cứ ra vẻ là bạo lực lắm.
 
~.~ trời... hóa ra là bạn cùng lớp, cái đấy gọi là tát đùa với lại đấm đùa đấy chứ :| nếu là nt thì nên đấm nếu có hành động đùa vui vui :x còn nếu hơi quá hay quá thì cho nó cái tát.

Còn một trò nữa mà mình rất hay bị là.. béo má ~.~ nó cứ 2 tay 2 cái má, kéo căng ra rồi lại xoa xoa ::( cháu chắt mất dạy, bác mà nó cũng không tha :-<
Dạo này sụt mất 2kg, còn 66 nên cũng mặt tóp - má hóp :| mới họp sáng nay xong, bị mấy đứa kêu suốt :-<
 
Lớp tớ bọn con gái có trò hành hạ rất man rợ :nailbit:,đó là véo ti :nailbit:.Ba bốn con nó quây vô nó véo,nó làm cho tan nát cả phần hồn lẫn phần xác
yo2075.gif
.
 
~.~ trời... hóa ra là bạn cùng lớp, cái đấy gọi là tát đùa với lại đấm đùa đấy chứ :| nếu là nt thì nên đấm nếu có hành động đùa vui vui :x còn nếu hơi quá hay quá thì cho nó cái tát.

Còn một trò nữa mà mình rất hay bị là.. béo má ~.~ nó cứ 2 tay 2 cái má, kéo căng ra rồi lại xoa xoa ::( cháu chắt mất dạy, bác mà nó cũng không tha :-<
Dạo này sụt mất 2kg, còn 66 nên cũng mặt tóp - má hóp :| mới họp sáng nay xong, bị mấy đứa kêu suốt :-<

2 người mỗi người một má, kéo cho đến lúc nào đau phát ré lên đó ạ. Trò đó em bị hành đến muốn chết. SỢ::(
 
Lớp tớ bọn con gái có trò hành hạ rất man rợ :nailbit:,đó là véo ti :nailbit:.Ba bốn con nó quây vô nó véo,nó làm cho tan nát cả phần hồn lẫn phần xác
yo2075.gif
.

man rợ ,man rợ thật ,mà nó làm trc mặt tụi kon trai àh?nếu thế thì càng man rợ :))
 
Con trai mặt dày lắm, tát mà nhằm nhò gì, các bạn gái cứ lấy mu... bàn tay mà táng bảo đảm hiệu quả
 
Định làm nhục đứa con trai nào à ? :o
Thường thấy con gái tát hơn cả
Hãy tưởng tượng:

Trường hợp 1: Cô gái tiến đến gần chàng trai, tung ra 1 cú đấm => Người ngoài sẽ nghĩ con bé này bạo lực, thô lỗ, chắc nó có vấn đề. Thằng kia ngu mới dây vào con bé như vậy.

Trường hợp 2: Cô gái tiến đến, tung 1 cú tát giữa má chàng trai => Người ngoài sẽ nghĩ: Thằng này chắc là loại khốn nạn chuyên đi lừa tình, cho đáng đời. Con bé kia có vẻ đanh đá, chắc bị thằng này làm cho sáng mắt ra rồi chứ gì


Trường hợp 3: Cô gái tiến đến, nhẹ nhàng, bóp, chàng trai lăn lộn gào rú => Người ngoài sẽ nghĩ: Oh, chị ấy thật tuyệt vời, vừa tinh tế, vừa sâu sắc, bản lĩnh mà không kém phần nữ tính. Thằng ku kia ăn cám là phải rồi.


Kết luận: bóp, đẳng cấp mới của chị em =))
Vuốt chứ ;)) "bí quyết nắm ở cổ tay" =))

avatar556794_3.gif

:-?
 
Với con trai thì cái tát hay cú đấm cái nòa gây sock và nạn nhân cảm thấy nhục nhã hơn ạ???
Em bình chọn cho cái tát, em nghĩ vậy.

đây là màn TÂM SỰ độc đáo của em đó àh ?
 
Nếu gái đánh trai thì tát có uy lực và cũng khiến các chàng quê hơn (nhục thì chưa chắc vì có thằng còn tát lại mà :D), con gái tui thấy chả đấm nổi đâu (trừ mấy bạn học võ nghiêm túc).
 
Back
Top