Socryane
Mr & Ms Pac-Man
- 11/10/08
- 189
- 0
Chơi được có một lúc, bắn Veteran, vài nhận xét như sau:
1. Đồ hoạ. Cái này nhiều người quan tâm, nên nói luôn là đồ hoạ rất tốt. Dùng chung graphic với CoD4, nên game khá nhẹ so với game shooter bây giờ, ánh sáng ánh sọt đầy đủ. Màn đầu bắn trong rừng, lại buổi tối nhìn hơi mất cảm tình, nhưng sang bàn tiếp theo Little Resistance đổ bộ lên bãi biển làm rất tốt, nước nôi đầy đủ. Nhìn chung là đạt yêu cầu, dù không phải xuất sắc. CoD4 vẫn nhỉnh hơn vì thể hiện cực kì tốt không khí của từng màn chơi. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác 2 chú sniper lóc cóc chạy ngang phố vắng của CoD4, cảm giác vắng lặng gây rùng mình, gió thổi cuộn giấy rác lên không trung ..., CoD5 không hề có pha nào như thế.
2. Âm thanh: tạm chia theo hiệu ứng âm thanh & nhạc. Âm thanh làm ổn, đi trong rừng nghe tiếng côn trùng vọng qua lại, máy bay bay qua đầu, pháo dập etc. ấn tượng. Tiếng súng của CoD5 na ná COD4, nhất là tiếng rifle, so với game như Counter Strike thua ra xa vì không thể hiện nổi uy lực (khi spray chẳng hạn). Nhạc cũng tạm, cũng lên bổng xuống trầm theo nhịp độ trận đánh, nhưng lại không biết tắt nhạc đúng lúc đâm ra bị hẫng vài chỗ.
3. AI: bình thường. Dòng này trước giờ AI lởm như nhau, toàn script làm sẵn. Nhưng nhờ script này mà có nhiều tiểu tiết khá hay.
4. Gameplay/cảm giác chơi game. CoD từ bản 1 đã định hình phong cách: đồ hoạ khá, nhạc nhẽo trên khá, AI ngu, gameplay hoành tráng/khốc liệt/ấn tượng. Bản nào của IW làm cũng đều đạt yêu cầu, trong khi CoD5 là bản đầu tiên Treyard thể hiện được mình. Bắn Veteran của CoD5 gây cảm giác chiến trường rất giống CoD1 và 2 nhưng nhạt hơn, vì mình lâu chết trong khi đội bạn cứ 1, 2 hit 1 em, chỉ khó khăn ở chỗ nào đông quá hoặc ở một chỗ quá lâu bị quẩy mìn vào phải chạy ra ngoài trốn. Cái sự nhạt đấy được bù qua lại một ít ở các tình huống dựng sẵn, kiểu như (bôi đen để đọc, spoil!) lính Nhật lao lên "bandaaaaaaaai!", các tình huống tỉa mấy anh ku ngồi ị bậy trên ngọn dừa, lính Mĩ núp dưới hào bị bắn bay mũ, hoảng hồn nhào theo chụp cái mũ lại. Các đoạn đối thoại trước/giữa/trong trận đánh cũng ko giống CoD của IW làm, mà lai sang .. Brothers in Arms hơn.
Nói chung, cảm nhận sơ sơ thì CoD5 = gameplay CoD1 2 + đồ hoạ CoD4, nhưng mỗi thứ bớt đi một tí. Đáng để chơi, nhưng không nhớ lâu được.
Multi: nghe tả, cái bắn Nazi Zombie giống với game Beach Head phòng thủ bãi biển hay cài ngoài hàng game ngày xưa thì phải? Chưa thử đc Co-op trên PC, bị báo lỗi trùng key, chắc do crack có vấn đề.
1. Đồ hoạ. Cái này nhiều người quan tâm, nên nói luôn là đồ hoạ rất tốt. Dùng chung graphic với CoD4, nên game khá nhẹ so với game shooter bây giờ, ánh sáng ánh sọt đầy đủ. Màn đầu bắn trong rừng, lại buổi tối nhìn hơi mất cảm tình, nhưng sang bàn tiếp theo Little Resistance đổ bộ lên bãi biển làm rất tốt, nước nôi đầy đủ. Nhìn chung là đạt yêu cầu, dù không phải xuất sắc. CoD4 vẫn nhỉnh hơn vì thể hiện cực kì tốt không khí của từng màn chơi. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác 2 chú sniper lóc cóc chạy ngang phố vắng của CoD4, cảm giác vắng lặng gây rùng mình, gió thổi cuộn giấy rác lên không trung ..., CoD5 không hề có pha nào như thế.
2. Âm thanh: tạm chia theo hiệu ứng âm thanh & nhạc. Âm thanh làm ổn, đi trong rừng nghe tiếng côn trùng vọng qua lại, máy bay bay qua đầu, pháo dập etc. ấn tượng. Tiếng súng của CoD5 na ná COD4, nhất là tiếng rifle, so với game như Counter Strike thua ra xa vì không thể hiện nổi uy lực (khi spray chẳng hạn). Nhạc cũng tạm, cũng lên bổng xuống trầm theo nhịp độ trận đánh, nhưng lại không biết tắt nhạc đúng lúc đâm ra bị hẫng vài chỗ.
3. AI: bình thường. Dòng này trước giờ AI lởm như nhau, toàn script làm sẵn. Nhưng nhờ script này mà có nhiều tiểu tiết khá hay.
4. Gameplay/cảm giác chơi game. CoD từ bản 1 đã định hình phong cách: đồ hoạ khá, nhạc nhẽo trên khá, AI ngu, gameplay hoành tráng/khốc liệt/ấn tượng. Bản nào của IW làm cũng đều đạt yêu cầu, trong khi CoD5 là bản đầu tiên Treyard thể hiện được mình. Bắn Veteran của CoD5 gây cảm giác chiến trường rất giống CoD1 và 2 nhưng nhạt hơn, vì mình lâu chết trong khi đội bạn cứ 1, 2 hit 1 em, chỉ khó khăn ở chỗ nào đông quá hoặc ở một chỗ quá lâu bị quẩy mìn vào phải chạy ra ngoài trốn. Cái sự nhạt đấy được bù qua lại một ít ở các tình huống dựng sẵn, kiểu như (bôi đen để đọc, spoil!) lính Nhật lao lên "bandaaaaaaaai!", các tình huống tỉa mấy anh ku ngồi ị bậy trên ngọn dừa, lính Mĩ núp dưới hào bị bắn bay mũ, hoảng hồn nhào theo chụp cái mũ lại. Các đoạn đối thoại trước/giữa/trong trận đánh cũng ko giống CoD của IW làm, mà lai sang .. Brothers in Arms hơn.
Nói chung, cảm nhận sơ sơ thì CoD5 = gameplay CoD1 2 + đồ hoạ CoD4, nhưng mỗi thứ bớt đi một tí. Đáng để chơi, nhưng không nhớ lâu được.
Multi: nghe tả, cái bắn Nazi Zombie giống với game Beach Head phòng thủ bãi biển hay cài ngoài hàng game ngày xưa thì phải? Chưa thử đc Co-op trên PC, bị báo lỗi trùng key, chắc do crack có vấn đề.




...
, Treyach hãng đã làm COD 5 vậy là đc lắm rồi , muốn gì nữa