[D]ark[M]oo[N]
Mr & Ms Pac-Man
- 7/12/07
- 149
- 11
thích thầm
, nếu ở một chỗ lạ lạ kiểu lớp học thêm thì ( cảm thấy ) thích thích bé nào thì cuối buổi chạy thẳng ra làm quen luôn, được thì được, không được thì thôi =), ta sống tiếp, chứ thật sự thích mãi, mà không dám nói ra, càng ngày càng day dứt trong lòng nhiều, dẫn đến cư xử không tự nhiên trước mặt người ta, dẫn tới cảm giác giả tạo -> ghét
mà để thích lâu rồi mà ghét thì cũng khổ lắm ấy, nên tốt nhất, thấy cái gì hơi hơi lóe sáng lên, mình phải lao vào luôn, thọt , thì đau ít, được thì ... OK
chứ nếu để lâu, lao vào, thọt, thật sự đau rất nhiều
và ăn, chưa chắc đã bền chặt, mà khéo chỉ kéo dài vài tuần là lại tạch thì cũng .... 
mà con gái nhiều đứa cũng lạ, off off 2pic tí thì, theo như em biết hồi trước, có 2 đứa thích thầm em, đứa thứ nhất cùng lớp, cũng chẳng có lí do gì nó thích mình cả, chỉ đơn giản là một hôm nó đang ngồi đan len, ra hỏi nó đan gì thế, rồi trêu nó đan thử một cái cho con chó nhà mình, xong , từ đấy, nó nghĩ mãi về mình -> thích thầm, - 6 tháng sau mình biết, và tạch nó
đứa thứ hai thích mình chỉ vì một lần đi chơi hội đông đông mà nhiều người lạ, chả có chuyện gì, lôi truyện Lolita ra kể tóm tắt, chỉ có thay tên nhân vật mà nó cũng thích mình

, nếu ở một chỗ lạ lạ kiểu lớp học thêm thì ( cảm thấy ) thích thích bé nào thì cuối buổi chạy thẳng ra làm quen luôn, được thì được, không được thì thôi =), ta sống tiếp, chứ thật sự thích mãi, mà không dám nói ra, càng ngày càng day dứt trong lòng nhiều, dẫn đến cư xử không tự nhiên trước mặt người ta, dẫn tới cảm giác giả tạo -> ghét
mà để thích lâu rồi mà ghét thì cũng khổ lắm ấy, nên tốt nhất, thấy cái gì hơi hơi lóe sáng lên, mình phải lao vào luôn, thọt , thì đau ít, được thì ... OK
chứ nếu để lâu, lao vào, thọt, thật sự đau rất nhiều
và ăn, chưa chắc đã bền chặt, mà khéo chỉ kéo dài vài tuần là lại tạch thì cũng .... 
mà con gái nhiều đứa cũng lạ, off off 2pic tí thì, theo như em biết hồi trước, có 2 đứa thích thầm em, đứa thứ nhất cùng lớp, cũng chẳng có lí do gì nó thích mình cả, chỉ đơn giản là một hôm nó đang ngồi đan len, ra hỏi nó đan gì thế, rồi trêu nó đan thử một cái cho con chó nhà mình, xong , từ đấy, nó nghĩ mãi về mình -> thích thầm, - 6 tháng sau mình biết, và tạch nó

đứa thứ hai thích mình chỉ vì một lần đi chơi hội đông đông mà nhiều người lạ, chả có chuyện gì, lôi truyện Lolita ra kể tóm tắt, chỉ có thay tên nhân vật mà nó cũng thích mình

Mình cảm thấy đây là một trong những điều đau đớn nhất...