liondien10
Mr & Ms Pac-Man
- 28/4/10
- 290
- 3
Chảo mọi người, mình mới vào box này nên ko biết lập topic lung tung có bị sao ko
sorry nếu sai 
Chuyện của mình thì dài lắm nhưng mình nói ngắn thôi ko dài dòng quá lại đau mắt
Mình có quen 1 cô gái ở trên facebook cách đây 7 8 tháng rồi, nhìn trông cũng khá là dễ thương và hiền lành. Mình đem đi khoe với các bạn rằng có thấy đứa này, blah blah một hồi thì thằng bạn bảo có quen biết rồi đưa mình yahoo cả sdt làm quen luôn. Đúng hôm trung thu, làm quen rồi mới biết em học cùng trường ( may mắn
). Rồi sau đó chúng mình có cuộc đi chơi đầu tiên, hẹn hò đầu tiên rồi dần dần tiến triển rất tốt. Bỗng vào một ngày, em không on nick nhiều, nhắn tin ít trả lời hơn, mình hỏi thì em bảo bận. Mình vẫn tin và đợi em, rồi đúng vào 1 tuần sau, đúng ngày chủ nhật, đang ngồi on nick yahoo nhắn tin bảo em về on nick để nói chuyện, em vẫn có vẻ ko có gì là bất thường. Lát sau, em on và em nói những điều kì lạ, mình biết ngay là chuyện chẳng lành. Rồi ....
em chia tay mình. Mình có níu rất nhiều, phải gọi rất nhiều nhưng em vẫn không quay lại. Giờ đã gần 3 tuần mình rất thất thường, hay nổi cáu, hay chửi, hay ngồi một mình chờ một người nhắn tin hay on nick yahoo. Tất cả như điên loạn. Có lần mình ngồi chờ gặp em rất lâu, mình vẫn chờ rồi em về nói với mình là thằng điên, blah blah, mình buồn lắm
Dạo này trời mưa, mình lại hay nghĩ ngợi nhiều, cảm giác rất lạ chưa bao h có từ trước đến giờ. Bạn bè khuyên bảo mày quên nó đi, yêu con khác gì mà phải sâu đậm làm gì, khờ quá. Biết vậy nhưng vân không thể nào qua nổi.
Ai giống mình cho mình lời khuyên với để mình thoát khỏi cảnh tự kỷ này
sorry nếu sai 
Chuyện của mình thì dài lắm nhưng mình nói ngắn thôi ko dài dòng quá lại đau mắt

Mình có quen 1 cô gái ở trên facebook cách đây 7 8 tháng rồi, nhìn trông cũng khá là dễ thương và hiền lành. Mình đem đi khoe với các bạn rằng có thấy đứa này, blah blah một hồi thì thằng bạn bảo có quen biết rồi đưa mình yahoo cả sdt làm quen luôn. Đúng hôm trung thu, làm quen rồi mới biết em học cùng trường ( may mắn
). Rồi sau đó chúng mình có cuộc đi chơi đầu tiên, hẹn hò đầu tiên rồi dần dần tiến triển rất tốt. Bỗng vào một ngày, em không on nick nhiều, nhắn tin ít trả lời hơn, mình hỏi thì em bảo bận. Mình vẫn tin và đợi em, rồi đúng vào 1 tuần sau, đúng ngày chủ nhật, đang ngồi on nick yahoo nhắn tin bảo em về on nick để nói chuyện, em vẫn có vẻ ko có gì là bất thường. Lát sau, em on và em nói những điều kì lạ, mình biết ngay là chuyện chẳng lành. Rồi ....
em chia tay mình. Mình có níu rất nhiều, phải gọi rất nhiều nhưng em vẫn không quay lại. Giờ đã gần 3 tuần mình rất thất thường, hay nổi cáu, hay chửi, hay ngồi một mình chờ một người nhắn tin hay on nick yahoo. Tất cả như điên loạn. Có lần mình ngồi chờ gặp em rất lâu, mình vẫn chờ rồi em về nói với mình là thằng điên, blah blah, mình buồn lắm
Dạo này trời mưa, mình lại hay nghĩ ngợi nhiều, cảm giác rất lạ chưa bao h có từ trước đến giờ. Bạn bè khuyên bảo mày quên nó đi, yêu con khác gì mà phải sâu đậm làm gì, khờ quá. Biết vậy nhưng vân không thể nào qua nổi.Ai giống mình cho mình lời khuyên với để mình thoát khỏi cảnh tự kỷ này

thôi chúc cậu sớm ngày bình phục, ráng học mai mốt trả thù em nó.
tình đầu hả. ngắm mưa r tự kỷ.


sao phải thất tình? thích thì bỏ tiền ra kiếm "gà" làm 1 cái cần gì tán với chả tình mất thời giờ.
. 

