cảm giác nhớ một người !!

thế sao vẫn bị đá :-w
 
^
tội nghiệp bạn gái tương lại của cậu này!!
mai mốt em nó biết cậu đã từng vật vã thế..cậu chết chắc :))

thế sau này ngu j nói cho em ấy nghe . chỉ sợ lúc đó tới phiên mình bỏ em ấy . rồi em ấy lên đây lập ra cái topic nữa mới chết chứ :)) .

k quen bạn gái nữa . đã hết lòng tin vào cuộc đời này :|
 
đừng thế!!!^^
thiếu gì người cũng vật vã như cậu
rồi cũng qua cả thôi.............

thế giới này là thế mà..
nói chung yêu ai thì yêu 90% thôi..các cậu nhớ rút kinh nghiệm
để lại cho mình 10% con đg thoái lui
 
nói lúc nào cũng dễ hơn làm 8->
 
thế giới này là thế mà..
nói chung yêu ai thì yêu 90% thôi..các cậu nhớ rút kinh nghiệm
để lại cho mình 10% con đg thoái lui
lỡ 100% rồi giờ sao mà rút chân ra đây:( mà cũng chả muốn rút ;;)
 
lỡ 100% rồi giờ sao mà rút chân ra đây:( mà cũng chả muốn rút ;;)

cái này thì chuẩn này . đã vào rồi thì k thể lui chỉ trừ khi đoàn tụ ông bà thì may ra . :>

cái khó chính là đây . tiến cũng k xong mà lui thì k đc . vậy nên làm sao ???
 
ra chợ hỏi mua 1 bịch thuốc chuột ba láp ba láp xong đỡ khỗ ;))
 
một lần nữa : nói dễ hơn làm đấy nhé :(

hỏi thiệt các bác chứ có bác nào ở đây hi vọng ngày nào đó gf mình sẽ quay lại k? mình thì chỉ hi vọng chứ cũng chẳng mong :(
 
đã từng làm và bị cản:P
hỏi thiệt các bác chứ có bác nào ở đây hi vọng ngày nào đó gf mình sẽ quay lại k? mình thì chỉ hi vọng chứ cũng chẳng mong
chuẩn ai mà chả muốn như thế
 
thế thì theo các bác mình nên làm sao để em nó quay lại đây .

k le đi kưa lại từ đầu sao . chứ thật tình mình yêu em nó nhất , k ai thay thế đc . mặc dù đã gặp nhìu em dễ thương hơn em . nhưng vẫn k thay lòng đc . bùn wa bác ạ .:((
 
nếu đã vậy thì cưa lại đi!!
cứ làm đi biết đâu lại đc!!
nc chảy đá mòn mà
 
cưa lại thì ko cưa vì tình cảm của mình không thay đỗi :D vốn dĩ người ta đã biết có chấp nhận hay không thì còn chờ thời gian:)
 
tấn công tới tấp
lỳ lợm vào
hẹn ra gặp...đè em nó ra hun tới tấp vào...rùi nói là anh yêu em
 
tấn công tới tấp
lỳ lợm vào
hẹn ra gặp...đè em nó ra hun tới tấp vào...rùi nói là anh yêu em
không khéo nó xa lánh mình thêm thì có , không thì cũng ăn mấy bạt tay đè nó ra hun mà nó tưởng mình hiếp nó nó la làng có nức mà độn thổ
 
hun rùi , bịt mỏ rùi sao la làng đc nữa
đùa chứ dễ ăn bạt tai lắm
nhưng mà cũng đáng để thử \:d/
 
lạng quạng thụi 1 phát vào kia có nức mà khóc ròng;;)
 
no pain no gain
cứ thế mà thẳng tiến
trông mặt gf hiền thế kia...làm sao mà thụi đc..
 
nhìn mặt hiền thế mà hung dữ lắm;))
 
Back
Top