Cảm nghĩ của bạn khi chơi lại một game cũ ?

Status
Không mở trả lời sau này.

Edward Elric

Fullmetal Alchemist
Tham gia ngày
7/6/06
Bài viết
3,152
Reaction score
275
Bạn nghĩ gì nếu bạn chơi lại một game cũ mà thời thơ ấu mình đã từng chết mê chết mệt vì nó?

Riêng tôi thì tôi thấy rất đã vì nó gợi cho mình lại cái cảm giác hồi xưa khi mình chơi game(s). Chẳng hạn như mới hôm qua tôi lôi Pokemon Ruby và Harvest Moon: Back to Nature ra chơi thì rất đã, cảm gíac y như mình hồi bé :D
 
chơi lại FFX nhớ lúc thằng bạn còn ở đây (giờ nó ra HN rồi ::(), chỉ tớ tất.
 
1 cảm giác rất ư là nhàm chán và mất thời gian hoặc tự hỏi tai sao mình cứ xóa rồi lại nạp lại và chơi lại cái trò ấy nhỉ?
 
chơi lại mấy trò SNES, cứu công chúa, nhớ lại hồi còn bé thức đêm cùng bố tôi cứu công chúa =]
 
chơi lại à? Tốn thời gian =))

Nhưng vẫn có vài game không thấy chán. Mario chẳng hạn =)
 
nhớ lại kỷ niệm hồi bắt đầu hành trình với các nhân vật..... muồn khóc rùi nè
 
Đang cày lại cái FF Tactics bản remake trên PSP đây. Job chart thay đổi 1 số làm mình mò muốn chết.
 
chán! nhất là chơi xong mấy trò RPG thì hết mún chơi lại :))
 
mất hết hứng thú, mấy game dài thì càng lười, bởi vậy em mới giữ save game, thích chơi màn nào thì load lại :D
 
chán! nhất là chơi xong mấy trò RPG thì hết mún chơi lại
kinh bỏ mẹ. Muốn bệnh =))

Chơi hơn tuần marathon xong cái Oblivion 4 + silvering Island, max hết stats, max hết rank của các faction.. -> uninstall game ngay tắp lự. Giờ cứ nhìn chữ ElderScroll là ngáp như cá mắc cạn.. =) Đấy là phần 4 chơi nhanh, chứ như bản Morrowind 3 của nó thi.. :-SS
 
--->Hâm mộ game brigandine quá,chơi suốt 7-8 năm qua từ PS1 cho đến giả lập trên PC mà lâu lâu vẫn muốn chơi xD
 
Chơi lại game cũ nhớ lại những thời điểm chơi game và những kỉ niệm khi chơi game trước kia ...
Đang cày lại okami :(( ... game hay tuyệt
 
chơi lại chỉ để gợi nhớ nhiều kỷ niệm........ còn chơi lại để "chơi" thì chán chết đi dc
 
=)) Công nhận ....
Chơi cái mario trong giả lập SNES ở con xbox vẫn thấy hay ... đồ họa đẹp hơn hồi trước nhiều sắc nét nữa chứ :D
 
hĩ nhơ lúc cày FF7 vui vật vã, hix nhưng h chơi lại thì nó lại nản vật vã
 
Chơi lại Hooligans: Storm Over Europe thấy cũng hay phết, cảm giác y như lúc mới chơi....
 
Chơi lại mới biết hồi đó mình quá gà :D
 
Có truyện tranh, anime với phim thì tớ còn xem lại chứ game thì hầu như chả bao h chơi lại, trừ khi là Football Manager thì chơi lại cả trăm lần rồi :D
Cảm giác nhiều khi cũng nhàm chán thật nhưng có lúc cũng nhắc mình nhớ lại một số kỉ niệm đẹp ::)
 
nói chung là ngán đến tận cổ, nhiều game nghe tên là đã sợ chứ đừng nói chơi lại. vậy mà o hiểu sao ngày trước cứ cố chơi cho nó xong nhỉ?
___________________________
game giống như con gái vậy. khám phá hết một lần là ngấy. nhiếu khi muốn đạp cho nó phát văng thật xa. ha ha.
 
Chơi lại Syberia cảm giác vẫn như ngày nào
Một phần cũng là vì chơi lại game này như đọc lại một cuốn tiểu thuyết, đọc lại hoài ko chán
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top