Cảm nhận | Cảm giác khi chơi những game dở tệ ?

  • Thread starter Thread starter tamaki
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Đơn giản với 2 từ: Hụt hẫng. Muốn gọi dt chửi thẳng vào mặt thằng sản xuất nhưng nghĩ lại mình đang chơi game lậu nên thôi.:))
 
tiếc tiền và bức xúc nhưng nếu ko quá tệ thì vẫn cố chơi xem trùm nó ntn,còn nếu tệ quá thì cho nó té luôn:-w:-w:-w
 
Game dở nhất mình từng chơi là Đại gia Online của bạn S-Game thì phải. Lúc đầu thấy PR nhiều nhiều cũng háo hức. Tới hồi vào chơi thì, hỡi ôi, game gì mà dở quá, dở tệ.

Sau đó cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cắm mặt vào đó 3 ngày liền mới chịu bỏ. Phí thời gian ko thể tả. =((
 
Đơn giản với 2 từ: Hụt hẫng. Muốn gọi dt chửi thẳng vào mặt thằng sản xuất nhưng nghĩ lại mình đang chơi game lậu nên thôi.:))

Hồi trước mình quen 1 ông bán đĩa game, thỉnh thoảng mua mấy đĩa game dở hơi chán phèo về chơi được 1 ngày xong đem ra bảo ông ý "anh ơi, đĩa lỗi rồi, anh đổi em đĩa khác đi :))". Ông này được cái dễ tính lại quí mình nên cũng đổi cho suốt :'>
 
những game tệ từ đó h mình chưa dc chơi!
toàn bạn bè giới thiệu thôi!
nên chưa dc biết cảm giác ;))
 
Tức vì bỏ tiền ra mua mấy cái đĩa ;))
Mà giờ có chơi thì cũng chỉ down về nên không còn cảm giác này nữa :))
 
Nhét vào, chán, lôi ra, chửi, đồn tiếng xấu, khuyên can xúi dại người khác đừng chơi.

chuẩn quá =))=))=))=))=))=))=))=))
 
:|Cảm giác buồn nôn ,khó chịu ,tiếc tiền(dù mình mua đĩa lậu)
 
cảm giác vui vui khi chơi Thuận Thiên Kiếm dù nó dỡ thậm tệ !
 
Nhiều game bị mọi người chê là dở nhưng mình vẫn có thể ngồi phá đảo từ đầu đến cuối, nhất là game TPS.
 
tất nhiên là sẽ rất khó chịu rồi, thà biết nó dở từ đâu ko nói chứ mấy game quảng cáo rầm rộ cuối cùng dở thì ức chế lắm
 
Cái đấy nó gọi là công nghệ PR =))
Cảm giác y như khi mình đi coi Alice về, cảm thấy cay cú vì 110k mà chả bít phải làm sao. Háo hức cho cố rồi phim nó dở như hạch :))
 
Cái đấy nó gọi là công nghệ PR =))
Cảm giác y như khi mình đi coi Alice về, cảm thấy cay cú vì 110k mà chả bít phải làm sao. Háo hức cho cố rồi phim nó dở như hạch :))

phim của disney nói thật ai nghĩ sao thì mình ko biết chứ mình xem 1 lần là ko bao giờ mún xem lần 2 ( trừ 1 số phim hoạt hình hay)

tiếc cho the rock về đóng mấy cái phim của disney làm mất hết hình tượng
 
hồi trước em chơi trò made man thấy nó cũng tàm tạm thế mà lên mạng xem bị người ta chủi thậm tệ nghĩ lại thì nó cũng đâu đến nỗi nào
 
Tức nhất là kiểu down trên mạng về cắm torrent cả đêm , sáng hôm sau mở ra cài thì nó chỉ cho chơi bản ko có patch , lại phải tìm hộc bơ bản patch trên mạng để set up . Nếu may mắn thì tìm thấy còn ko thì phải lóc cóc ra hàng tìm mua đĩa game .

Game hay thì k sao chứ phải mấy game dở thì y như rằng ức chế cả ngày hôm đó ý . Có 1 lần bị thế với cái game Runaway , down phải đúng cái dòng game tìm đường , chơi vừa boring vừa nản ý :-<
 
Game dở còn đỡ chứ game mà mình hoặc cất công đi mua hoặc khổ công tải về gần chục GB mà nó báo lỗi không cho chơi mới buồn =((
 
Cái game Dave trong máy tính dở tệ, không hiểu sao lúc đó mình cứ cắm cuối chơi suốt.
 
game tệ thì phải kể đến rogue warrior ;)).hên là xbox360 mình chơi =đĩa lậu nên ko tiếc mấy,chứ chơi=đĩa xịn mấy chục $ chắc phải kiện lên ủy ban nhân quyền quốc tế
 
bây giờ còn dc chút xiền còn đỡ tiếc. Chứ mình nhớ hồi đó còn túng thíu chả biết gì giành dụm cả tuần để mua game mua nhầm cái game tệ hại tiếc có đến mấy tuần hức hức
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top