Cảm nhận | Chơi game có ý nghĩa gì với bạn?

Status
Không mở trả lời sau này.
Là giải trí, là đam mê, là dốc hết tiền làm được để đầu tư vào chơi game. :x game không còn là thứ giải trí xa xỉ nữa mà là nhu cầu thiết yếu của con người hiện đại.
 
Game nói cho cùng với mình là một giấc mơ, nơi mà mọi điều trong cuộc sống thực ko làm đc thì game lại có thể làm mình sống với con người thực. Tôi yêu game và không nghĩ nó vô bổ như cha tôi vẫn nói
Game is dream world
 
Game nói cho cùng với mình là một giấc mơ, nơi mà mọi điều trong cuộc sống thực ko làm đc thì game lại có thể làm mình sống với con người thực. Tôi yêu game và không nghĩ nó vô bổ như cha tôi vẫn nói
Game is dream world

Tôi cũng có tư tưởng như bạn. Và chính vì vậy trong số các game mà tôi giải trí tôi thích game The Sims 3 PC. Vì nó rất gần với cuộc sống, tôi có thể thoải mái xây dựng nhà cửa theo ý mình, mua sắm những đồ vật cho Sims mà trong thực tại thì ...không có khả năng. Game thỏa mãn một phần mơ ước của người chơi là vậy đó.
 
giải trí là chính
một số game có cốt sâu sắc thì là động lực để tìm hiểu -> học tiếng Anh, đồng thời là cảm nhận.
xem một video mới ra của GOW là rợn cả da gà, cảm giác rất hồ hởi hoành tráng. Lúc đó gọi là cảm hứng ;;)
có đôi khi thấy cuộc đời mỗi người giống như một game role playing, nhập vai và đi làm quest :-*, thế nên lúc nào gặp chuyện gì khó khăn lại tự nhắc mình những lúc chơi game đã vượt qua khó khăn thế nào =)), một cách tự dằn lòng mình rất tốt và điêu luyện :-w
tức là chơi game để tạo cho mình ý chí vượt qua khó khăn =))
 
h chơi game chủ yếu để giải trí thôi, h ngán mấy trò cày cuốc ghê
 
h chơi game chủ yếu để giải trí thôi, h ngán mấy trò cày cuốc ghê

yes, bây giờ game online nhàm quá nhiều vẫn chỉ cày kéo kiếm đồ rồi cuối cùng cũng chán
vẫn thích và nghiện game offine hơn
 
chơi online chủ yếu để chat và tìm bạn , còn offline thì nghiện hẳn vì đó là hobby từ nhỏ đến nhớn rồi :))
 
h chơi game chủ yếu để giải trí thôi, h ngán mấy trò cày cuốc ghê

chính xác, game online giờ wanh đi wẩn lại toàn là cày lv, ko cày lv thì cũng cày skill, chán. Chơi off vẫn hay hơn :D
 
Nói các bác đừng giận, em thì em kết cái game MU Online vì cái sự kiện Chao Castle của nó. Đánh nhau loạn lên, cũng hay hay, để cuối cùng tìm ra được 1 người chiến thắng cuối cùng.


Ngoài ra giờ em vẫn đánh game off, thi thoảng ra quán làm mấy trận CC. Mà nói chung em ngán cái kiểu chơi mấy cái thẻ loại cầy cuốc lắm rồi :(
 
chơi game để giải trí và giết thời gian
 
Trước chơi game vì ghiền :D giờ chủ yếu chỉ chơi để giải trí nên có cũng đc, kô cũng chả sao.
 
Lúc còn đi học chơi vì nghiện. Có đôi lúc chơi để bớt buồn vì cô đơn:((:((:((
Bây giờ chơi chỉ để giải trí.
 
LÀ người bạn nối khố từ nhỏ và thân thiết mãi mãi.:)):))
 
lúc buồn thì lấy ra chơi ...
chơi để thư giãn, và vì tuổi thơ cũng ko có cơ hội được chơi với người ta nên đối với mình thì game cũng là 1 cái gì đó hơi có ý nghĩa đối với mình nhưng ko đến mức phụ thuộc vào nó ...
 
Chơi game từ năm 5 tuổi kia,tính ra từ lần đầu tiên sờ vô cái máy FAMICOM đến giờ,là sanh ziên DH năm I,thì cũng đã gần 14 năm rồi.Tính ra thằng bạn thân thiết nhất của mình là game chứ ai,14 năm ngày nào cũng gặp cái mặt mốc của nó mà ko thấy chán.
Nhưng bây giờ tự dưng cảm thấy tình bạn này ko còn thân thiết như xưa nữa,bị nhiều thứ chi phối quá:Học hành,bạn bè,bx :P
 
Game gần như là nửa cuộc đời của tớ,thế thôi:).
 
chơi game để giải trí cho đỡ chán ,câu giờ ,test máy ;;)
 
em chơi từ lớp 2 nay lớp 10 thì là 8 năm rồi và vẫn sẽ chơi trong tương lai tiếp
 
Mình nghiện game khi còn rất nhỏ (khoản 4 tuổi), cho nên có thể nói là ko có game là ko có nghị lực sống. Và nhất là khi mình tìm được bạn gái nhờ game.
 
Ngày xưa thì là chơi là phải thắng bằng mọi giá, giờ lớn rùi thấy chơi để cho vui thôi :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top