Cảm nhận | Chơi game có ý nghĩa gì với bạn?

Status
Không mở trả lời sau này.
Mỗi thể loại game sẽ mang đến cho ta một thú vui nhất định, như HM, sim thì giải trí, RPG thì phiêu lưu, hòa mình vào thế giới tưởng tượng, RTS thì thử thách kỹ năng...
:P Nói chung thì trước giờ chỉ có 1 game chưa phá đảo dc và bị kẹt vĩnh viễn : Tales of Phantasia ( ko rõ lắm= = , chả bít đúng tên ko ) trên GBA. Game này đi từ quá khứ > hiện tại > tương lai, lung tung, rồi kẹt luôn, ko biết cốt truyện bảo làm gì, lúc đó đang ở thành phố dưới biển thì phải
 
chơi để cảm nhận và trầm trồ trước những kì quan trong game:)
 
^ cũng thế, cảm nhận cái hay của đồ họa và cốt truyện, cộng thêm giải trí
 
Game dần dần đang trở thành nghệ thuật thứ 8 rồi.

Game bây giờ vừa đẹp, cốt truyện hay, âm thanh sống động, vừa để cho người chơi luyện óc, sáng tạo, nhanh nhậy.

Chơi Game có chừng mực thì sẽ là 1 phương án giảm Stress cũng tốt
 
Last edited by a moderator:
Rất hay, nhưng sao nói là nghệ thuật thứ 8, mình hem hiểu :D
 
Game là người bạn duy nhất của tui trong cuộc sống này =((
 
Game là người bạn duy nhất của tui trong cuộc sống này =((

Ghê gớm thế sao :-o
Hóa ra cậu chả có người bạn nào chịu chơi với mình à ;))
 
[GVN] Chick;15427540 nói:
Ghê gớm thế sao :-o
Hóa ra cậu chả có người bạn nào chịu chơi với mình à ;))
Ừ có game là đủ rồi :D
 
Mặc dù xung quanh mình ít bạn tốt nhưng cũng không bao giờ để game thay thế hết cho bạn bè :)
Đối với mình game là để thưởng thức, để giải trí, cũng có thể xem là 1 người bạn, nhưng không choáng hết tất cả
 
Game là người bạn duy nhất của tui trong cuộc sống này =((
Cho mình bắt tay với bác cái, mình tưởng chỉ có mình coi game là bạn không ngờ vẫn có người suy nghĩ giống mình.
 
^Thế này thì chắc thay cả bạn gái luôn rồi ;;)
 
Game là người bạn duy nhất của tui trong cuộc sống này
Cho mình bắt tay với bác cái, mình tưởng chỉ có mình coi game là bạn không ngờ vẫn có người suy nghĩ giống mình.
Các bạn như vậy thì lúc nhận ra ý nghĩa cuộc sống sẽ thấy mình sống vô nghĩa đấy:|
Chơi game vì đam mê thì cũng có giới hạn thôi chứ, cuộc sống còn nhiều cái ý nghĩa hơn.
 
^ cứ để họ vậy đi, rồi từ từ họ sẽ nhận ra được ý nghĩa thật sự của cuộc sống, thời gian sẽ cho các cậu ấy biết mình cần gì
 
Ý nghĩa của sống của mỗi người mỗi khác và ý nghĩa của sống của mình chính là chơi game mà thôi, mình chỉ cần game không cần gì hết mình chán cái cuộc sống lúc nào cũng phải đấu đá lẫn nhau để tồn tại, lúc nào cũng phải chà đạp lên người khác. Khi đã quá mệt trong cuộc tranh đấu đó mình mới nhận ra game là người bạn duy nhất mà mình cần.
 
Nói game là người bạn duy nhất, không cần bạn bè cũng chỉ là dối lòng thôi. Minh chứng đơn giản là các cậu còn lên diễn đàn bàn luận.
Cuộc đời này có thối nát, có không ra gì, nhưng mỗi người không phải sống cho riêng mình mà còn có nhiều người khác.
 
Nói game là người bạn duy nhất, không cần bạn bè cũng chỉ là dối lòng thôi. Minh chứng đơn giản là các cậu còn lên diễn đàn bàn luận.
Cuộc đời này có thối nát, có không ra gì, nhưng mỗi người không phải sống cho riêng mình mà còn có nhiều người khác.
Còn tùy hoàn cảnh từng người nữa bạn, tui đã trưởng thành trong một hoàn cảnh bị cô lập hắt hủi, từ bé đến giờ chỉ có game là thứ duy nhất khiến tui vui sống qua những tháng ngày đen tối đó, đối với tui chỉ có game là người bạn duy nhất !
 
Mình đã nói rồi, ai cũng có quan điểm, nhận định riêng của người ấy, vì vậy các cậu khỏi cần phải bàn cãi với Lê On và Shizuka làm gì ;)
Quan điểm của mỗi người rồi cũng sẽ có lúc thay đổi thôi, vấn đề là thời gian... Mình đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ =)) Chắc thành ông già lẩm cẩm mất thôi >"<
Khi thời gian trôi qua đến một thời điểm mà bắt gặp phải hoàn cảnh nào đó, mình tin chắc quan niệm của 2 cậu ấy sẽ khác, còn bây giờ cứ để họ thoải mái với đam mê của họ :))
 
Những phút giây đắm trìm trong game cuộc sống trôi qua thật nhanh, tình yêu cũng từ đoá mà ra đi :|
 
Game... tuổi thơ... Nó là cái gì gắn với cái tuổi hồn nhiên tới dậy thì của miềng rồi :">

Mình bắt đầu chơi game từ lớp mầm, và tới giờ vẫn chơi. Nhiều lúc muốn nghỉ game nhưng mà nhức nhối khó chịu lắm :-<
 
^ bây giờ cậu lớp mấy rồi, chơi game từ lớp mầm cơ à, ghê nhỉ? Mình lớp 8 mới biết chat :-o
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top