Cảm nhận | Chơi game có ý nghĩa gì với bạn?

Status
Không mở trả lời sau này.
^
^
Kinh, chơi game từ lớp mầm, mình đến lớp 3 mới bắt đầu với cái NES, lớp 8 mới biết internet và game online là gì.
 
^
^
Kinh, chơi game từ lớp mầm, mình đến lớp 3 mới bắt đầu với cái NES, lớp 8 mới biết internet và game online là gì.

giống mình đấy! mình từ mầm là có người ẳm ra tiệm game ngồi coi chơi contra roài
đến 5 tuổi làm trùm tiệm game :))
 
giống mình đấy! mình từ mầm là có người ẳm ra tiệm game ngồi coi chơi contra roài
đến 5 tuổi làm trùm tiệm game :))

Tiền sử chơi game của mi hóa ra cũng ghê gớm thế cơ à :-o
Giờ mới biết ;))
 
Chơi game từ nhỏ, như 1 hình thức giải trí cùng với nghe nhạc, đọc truyện, xem phim ...
 
Contra hồi ấy đã ăn vào máu thịt, chơi đến lúc thấy đi hết game mà ko mất mạng nào rất vui :)
nhưng giờ có các game mới nên chơi lại dở tệ
Game là niềm vui giải tr1i của mình :D
 
Game là 1 niềm vui của mình, phá đảo những game hay là cái thú khó cưỡng lại được :D
 
Mỗi lần unlock, giải đố hay phá đảo được những game hay thì cảm giác rất là sung sướng, vì đã vượt quá những thử thách khó khăn như Ninja Gaiden =)

Còn mấy game RPG mỗi lần tìm được đồ xịn thì trang bị vào, đi test trên quái cảm giác rất là sướng ... Nhân vật hay teammate lên lv b-)
 
^ Chơi game mà phá đảo thì đúng là sung sướng thật, nhưng mỗi lần phá đảo xong mình lại cảm thấy hụt hẫng lại mong cho game nó dài thêm ra để không bao giờ phá đảo.
 
^

Tuỳ game thôi chứ RPG thì phá đảo xong cũng có lắm thứ để chơi lại, để unlock ra nữa ;))

Chứ như GOW III thì hơi ngắn, chơi xong hụt hẫng nhưng được cái ngồi sưu tầm trophies :P
 
Lúc mới chơi game thì chỉ vì người mình thích, sau đó thì để giải trí thôi . Hiện tại thì onl web nhiều hơn onl game :P
 
Mình cũng thế, trước thì chơi game cả ngày, giờ onl web còn nhiều hơn chơi game :(
 
Đã là con trai phải biết tới mùi game :))
Ko nghiện game này thì cũng nghiện game khác :))
Nói chung game là 1 thứ khó có thể thiếu trong cuộc sống ;))
Ko có nó căng thẳng vkl...

Click vào hình giúp :D
 
Mình chơi game từ lúc còn bé xíu đến giờ 25t rồi, hầu như ngày nào cũng chơi game cả
Game giống như 1 phần ko thể thiếu trong cuộc đời mình
 
Có nhiều cách để giải trí nhưng mình chỉ thích chơi game thôi,chơi game với bạn bè rất là vui.Vì công việc rất rãnh rỗi nên có nhiều thời gian,chơi từ bé đến giờ thành thói quen luôn rồi.
 
Mình thường chơi các game Esport với bạn bè rất vui. Hồi lớp 10 mới vào chưa quen nhau nhưng nhờ vào hàng PS2 mấy lần mà trở nên vui vẻ, thân thiết.

Ngoài ra chơi các game singer player để thưởng thức gameplay và cốt truyện của game cũng có cảm giác rất tuyệt vời.
Nhưng mà từ khi có mạng trọn gói, mình lại chơi game ít đi, vì còn thú vui xem phim, anime nữa. Hồi bé được chơi game thì cảm thấy như lên thiên đường, dù chỉ là mấy game NES, bây giờ chơi game cũng chỉ là giải trí vui vẻ thôi, không sung sướng như hồi bé nữa.
 
Lúc trước mình chơi game chỉ vì niềm vui, giờ chơi game ngoài niềm vui còn có cái thú chinh phục nó game nào mình cũng cày cho max cả.
 
^ Bạn này khá giống mình. Mình chơi game nào cũng ráng cày cho max hết. Nhất là mấy game chặt chém thì cày cho max item, level, skill ... rồi về map lv thấp hay chỉnh easy để đập mob + boss cho đã :">
 
chơi game để lấy những skill cao và VK xịn , sau đó thì đi đồ sát bọn yếu :D , nhớ nhất là thời VLTK mới ra, đc vô hình độc là Tàn sát Thiếu Lâm , cái bang, côn luân 2x :D .

còn từ khi chơi game nước ngoài thì cực khoái những cái battle ground, tính cộng đồng nó cao hơn hẳn các game vn mình, ngoài ra còn chơi các game FPS như COD chơi xong thì tìm cách vào mạng để chiến tiếp , Đột Kích thì bỏ đi, AVA đỉnh hơn
 
chơi game để cho vui, thế thôi
 
hmm , để thánh liệt kê nào : Vui , giải trí , giết thời gian , đốt sự nhàm chán , làm vua sứ mù nữa :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top