1. Bé tí: Chơi vì ham vui, vì nó quá mới mẻ, hợp thời và nghiện.
2. Trung học: Chơi vì hiếu thắng và cá độ, đồng thời trải nghiệm về các khái niệm giải đố, ngoại ngữ, logics, kỹ năng giải quyết vấn đề như một cách học. Học cách thất bại.
3. Trung học +: Theo đuổi sự khám phá những thế giới mới do con người tạo ra, những câu chuyện, những hình ảnh tuyệt vời. Chơi vì bạn mình rặt một lũ chơi game, bạn đồng hành sống chết có nhau (in game) thời trai trẻ, trải nghiệm sự gắn kết đồng đội, team work, tình yêu, sự chia sẻ, sự phản bội và lừa gạt

4. Đại học + >>: Trải nghiệm kỹ năng lãnh đạo, học cách leading để tồn tại và trưởng thành cho một group trong cộng đồng rộng lớn đầy rẫy bạo lực không cần lý do.
5. Hiện tại: Nghỉ ngơi và hòa nhập cộng đồng, theo đuổi đam mê khác, lo cho bọn trẻ (Hơi vất vả tí ^^!), lâu lâu thưởng thức vài tác phẩm kinh điển tựa như GOW.
Kết luận: Game chỉ có ý nghĩa để chơi, và có khá nhiều thứ "chơi được" hay = hoặc > như thế
