kurtcobain_1114
Donkey Kong
- 28/4/06
- 301
- 0
Anh em vào cho ý kiến đi. Tui thì chỉ biết nói 1 chữ : LAG. Lag khủng khiếp, vận nội công hồi máu cũng không được. Lại còn ks búa xua. Chán thiệt. Sau bao ngày mong đợi là sự thất vọng
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Anh em vào cho ý kiến đi. Tui thì chỉ biết nói 1 chữ : LAG. Lag khủng khiếp, vận nội công hồi máu cũng không được. Lại còn ks búa xua. Chán thiệt. Sau bao ngày mong đợi là sự thất vọng

. Sau hồi quần đảo như Đại Bàng tìm con, cha tìm mẹ,thiếp tìm chàng, ThienQuanMa đã chọn đc đúng tiểu quán có thứ chàng cần. Nhưng hỡi ôi "Kính xin lỗi khách quan! Đầy òi, đầy òi !" lại làm chàng sửng sốt. "Mtf,cứ vào tình sau"-lòng nhủ thầm, chàng bước vào cùng với cái lạnh buốt rét muốt của những cơn mưa đầu mùa. Nhìn quanh, mỗi bàn có 1 vị tiểu đại gia đang ngồi . Người thì Au, kẻ thì Silk, thật chán nản. Nhưng may thay, nhác thấy 1 bóng hồng đứng lên, chàng liền hùng hổ xáp lại gần, trong đầu thầm nghĩ "Đi mất chỗ, nude mất quần
" .Thế là chàng cướp, chàng hi.., chàng giết hết luôn. Tắt máy. Xóa, xóa hết, để khi bóng hồng nọ quay lại thì chuyện đã rồi. Hỡi ôi, ai có thể ngờ đc chàng trai trẻ kia có thể là 1 kẻ mặt dày mày dạn thế chứ . Nản quá, bóng hồng kia bèn gặp quán chủ thanh toán net phí.
haha sợ ông thiệt 
