Sephiroth là nhân vật phản diện mà Tui thích nhất trong FF .Sep cũng đuợc xem là một nhân vật phản diện có số phận nhất trong loạt game Final Fantasy . Là chiến binh lợi hại nhất Shinra , anh đuợc mọi nguời biết đến như một huyền thoại .Biết bao nguời nguỡng mộ và mong đuợc chiến đấu bên cạnh anh (Cloud cũng là một trong những nguời hâm mộ Sep và cũng vì mong đuợc như Sep mà Cloud gia nhập Soldier ) . Nhưng bi kịch đã xảy ra khi Sep đọc đuợc những tài liệu mật ở tầng hầm thư viện Shinra Masion .Và sau khi cùng Zack chứng kiến sự tồn tại của những sinh vật kì dị bị Shinra thí nghiệm và tạo ra trong những bình chứa ở Nibelheim. Sep đã biết một bí mật mà cả đời này anh ko nên biết , một bí mật đã khiến anh bước một bước sang ranh giới tội ác và mọi thứ không thể quay đầu Tui không biết Sep đốt cả Nibelheim vì muốn xóa mọi chứng cứ ở đây hay chỉ đơn giản vì cơn giận giữ , nhưng kể từ đó , một con quỷ dữ đã chiếm lấy limh hồn anh .Anh tìm đến Jenova .thứ mà Sep cho là mẹ ,nhưng thực chất đó chẳng qua là những tế bào đuợc cấy ghép ko hơn
Sau khi bị Cloud đẩy xuống dưới dòng Life Stream, thân xác Sep đến ngọn núi lửa phía bắc, từ đó anh hấp thu năng lượng và tạo ra một ảo ảnh hay có thể xem là 1 bản sao ( ảo ảnh giết người ko chết ). và dùng nó đi tìm kiếm viên Black Materia có khả năng triệu hồi Meteor để tiêu diệt cả thế giới , 1 thế giới mà Sep chẳng còn gì lưu luyến cả .
Tất cả những hành động của anh khiến cho mọi người đều có chung suy nghĩ "đó là do số phận đã đẩy anh vào tình thế đó". Tất cả , tất cả ,.. chỉ là trò đùa của số phận .
Có những nhận định cho rằng "Sephiroth đơn giản chỉ là một con rối, một cỗ máy vô tri không hơn không kém.chỉ là một phiên bản của JENOVA"
Nhưng họ không thấy rằng Seph cũng là một con người, thậm chí có thể là một con người rất có trái tim . Hãy nhìn vào quá khứ , khi Cloud Zack và Sep cùng đi làm nhiệm vụ , cloud (hay Zack nhỉ)còn quá yếu đuối để có thể đuơng đầu với những quái vật xung quanh ( 1 hit KO) Sep, luôn luôn cứu sống Cloud trước khi kết liễu đối phương , luôn luôn như vậy (ai đã từng chơi thì ko thể phủ nhận đúng ko ) ta có thể thấy Sep vẫn coi trọng sự an nguy của đồng đội chứ không phải là kẻ bằng mọi giá đạt được mục đích. , ko phải là cổ máy giết người máu lạnh cuả Shinra
Tui ko phải muốn biện hộ cho những hành động cuả Sep , nhưng mọi nguời có thấy quá bất công cho Sep ko khi mà 1 nguời đã từng là anh hùng mà mọi nguời hằng nguỡng mộ, Trong phút chốc đã phải mát hết tất cả :Mất đi niền tin cuả Sep đối với Shinra , thứ mà bấy lâu Sep vẫn phục vụ vô điều kiện . Mất đi lý trí trong cơn giận giữ để rồi thiêu huỷ cả Nibelheim . Mất đi những đồng đội mà bấy lâu vốn tôn sùng anh , thậm chí họ còn đối đầu muốn đẩy anh vào chỗ chết ( Cloud , Zack ) .Và thậm chí mất đi cả tính mạng cuả mình .
Phải Theo Tui Sep đã chết , anh đã chết sau khi bị Cloud đánh rớt xuống dòng Life Stream.Thứ mà sau này ám ảnh theo Cloud , giết đi Aeris , hay là sau này tái sinh thành “One wing angel “ Hoàn toàn không hề còn tồn tại một chút “con nguời “ nào cuả Sep , nó chỉ đơn giản là sự kết hợp giữa những tế bào Jenova và những bóng tối trong linh hồn cuả Sep còn sót lại , tạo ra những sự thèm khát hủy diệt trong một cái vỏ cuả Sep mà thôi .
Square thật sự rất tài tình khi tạo ra 1 số phận để lại trong lòng người chơi những cảm xúc khác nhau , có người thì đồng cảm (như Tui ) có người căm ghét , có người hâm mộ ,………nhưng tất cả các fan cuả FF VII đều phải công nhận rằng Sep chính là nhân vật phản diện xuất sắc nhất trong dòng FF