Cảm nhận | Thưở ban đầu chơi game ...

  • Thread starter Thread starter tamaki
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
ặc, lần đầu tiên chơi là cái máy bắn đĩa bay của ông hàng xóm ... cái đó rộng bằng hộp thuốc là nhưng mà mỏng , bắn chíu chíu cũng thú , lâu lắm rồi cơ , sau đó là điện tử "băng", cái thời chơi Mario, Kage, Subasa với Rambo (Contra),mà hồi đó có cái trò bắn xe tăng (không phải là trò Tank đâu nghen)- cái trò này làm y hệt game mô phỏng xe tăng bây giờ (chắc đây là trò mô phỏng tank chiến đấu đầu tiên của dòng này ...), cũng cái điện tử này là lần đâu tiên v à lần duy nhất bị má đánh đòn vì ham chơi ... giờ vẫn nhớ , nhắc lại thấy tức cười ..., tiếp theo sau đó là máy UFO bõ đĩa vuông có trò International-Super Start Soccer đá cũng khá thú nhưng ghi bàn chỉ cần chạy chéo xuống và sút chéo lên là vào - khá đơn giản và thú vị nhất là đua xe thú ... chỉ gói gém trong 2 từ đó là "Tuyệt vời"... rồi trò chến binh thép có mấy con rô bô biến hình (quả cầu , trái trám, con nhện ....) và sau đó là cái máy gì chơi Dragonball -Songoku ... sau đó nữa là PS1 có đá bang , Resident Evil, rồi Dino Crissis ... Sau đó nữa là PS2, hồi đó mới về chỉ có đá banh , bỏ học đi chơi điện tử vì nó đẹp quá mà ... còn nhớ năm đó học 12, chuẩn bị thi ĐH vậy mà bỏ học đi chơi đá banh PS2 ... hên mà đậu chứ không chết luôn ...
Còn PC thì chơi khá lâu ... khỏi phải bàn ...
 
vậy chắc dân game nhà mình hầu như ban đầu toàn chơi game 4 nút hết nhỉ. Hehe, hồi đầu game 4 nút còn nghèo nàn chứ về sau nhiều game hay phết đấy. Ví dụ Street Fighters, Bóng đá chưởng, bóng rổ chưởng, .....
 
những trò như MARIO , TANK , CONTRA , BÓNG ĐÁ CHƯỞNG , NINJA MÈO , ROCK MAN 1,2,3, NINJA GAIDEN tất cả chúng và những kỷ niệm ko thể quên khi sang nhà hàng xóm chơi máy 4 nút và được ông chú mượn về cho chơi cho đến khi góp đủ 110k đi mua nó về cảm giác như lên tiên , còn nhớ có đợt mang tiền vào quán chơi 4 nút rồi khi đó vào chọn băng để chơi thì trong đầu mở ra lòng tham định "thón" băng game của người ta khi đã "thón" được thì lập tức giấu vào bụng rồi khi ra ngoài ngồi cùng thằng em ngu ngốc nó lại nói là mày đã thón được chưa mới đau chứ , thế là xít bị bà già và ông già nhà quán đó dắt ra đồn công an :))
 
game lần đầu chơi là bắn xe tăng, mario và contra
 
Lần đầu chơi chắc chắn là điện tử 4 nút
Ko nhớ mình từng làm hỏng bao nhiêu cái :))
Sau đó là điện tử đĩa mềm :D nhìu trò chơi hay mà giờ chơi lại = giả lập SNES vẫn còn thấy thik :D
 
Lần đầu là bắn vịt :D
Xong rồi là bắn xe tăng
 
game duy nhất tớ chơi kô dùng cheat là game đặt bom :))
 
Thủa ban đầu chắc nói từ năm lớp 2 lớp 3 chơi cái điện tử 4 nút cắm băng vào :))
 
Thưở ban đầu được papa đi HN về mua cái máy NES-> ngồi suốt ngày :))
 
Điện tử băng thì biết lâu rồi, còn DT vi tính thì game đầu tiên chơi là Mario tập đánh chữ ( chơi trong trường), sau đó là Dave :)
 
Trò đầu tiên mình chơi là Super Star Soccer của Konami trên máy nes!
Trên máy tính thì trò đầu tiên mình chơi có lẽ là xếp gạch ( đầu năm 94 thì phải)
 
Lần đầu tiên chơi game là cái máy xếp gạch, rồi tới NES mà cũng chả được băng hay, toàn băng dzỏm không. Lúc sau mới có thể mượn được vài cái hay =((
 
NHớ cái thời 4 nút chuyển qua điện tử đĩa mềm :"> ...
SAu đó thì xem đồ họa next gen PS1 mà thèm chảy nước miếng =)) Trời ơi thời thơ ấu của tôi nhớ nó quá huhu ...
 
^^ Tới tận bây giờ Kin còn chưa biết chơi PS1, PS2, XBox là gì. Thấy bạn chơi, định chơi thử nhưng khó quá, với lại ko thích lắm.
 
Lần đầu ư?? Đó là Mario.. Hồi đó khoảng 4-5 tuổi j` đó. Thấy thèng anh chơi rồi nhào vô lun...
Và mê games tới tận bây giờ lun....
Nói về lần đầu chơi games mà bao ký ức hồi bé ùa về.
Ôi tuổi thơ..T_T.....
 
Quanh đi quẩn lại cũng có mấy băng Mario, Contra, Ninja cứu mẹ, bắn tank thôi.
Hồi đó, toàn sang nhà hàng xóm chơi.
cả xóm có mỗi nó có SNES :x
 
Lần đầu tiên chơi game là tớ chơi trò ăn chuối trên cái máy hay quen gọi là " Máy gắn băng vuông " =)) , tiếp theo là mario , contra , bán xe tăng .
Rùi đến máy gọi là " Thâu Đĩa mềm " :)) , với trò đua xe chuột , songoku , nhất dương chỉ , Subasa , siêu sao 98 .........
Tiếp theo là " Máy Trắng " :)) , với nhật 4 , songoku , FF , subasa , Resident .......
Tiếp theo là " Vi Tính " với CS , Hl , Wc , BR ....
Cuối cùng là PS2 nhiều game wá hôk nhớ 8-} và cuối cùng là bi h với máy vi tính và GVN :))
 
em thì trên ps1 rùi ps2 và pc , xbox, chưa sờ tới cái ps3 thui
game đầu tiên chơi mario, tank
ps1 là đua xe
ps2 lý kiên kiệt ( tên tiếng anh quên rùi), red and die, 7 viên ngọc rồng
bác nào thích thi em cho mượn
pc là CS
 
Lúc lớp 4 đựoc học sinh giỏi, nên pa pa thưởng cho cái máy PS1
Game đầu tiên chơi là Hecules :p
 
game đầu tiên mình chơi là bomberman , hùi đó ghiền bomberman nhứt , chơi đủ các fiên bản lun ... :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top