Nhớ khi còn nhỏ, chơi game toàn tìm thêm thằng bạn chơi chung để chơi đc lâu chút. Có khi chơi mấy trò như FE, Vadal heart mà cũng 2 thằng chơi chung, mỗi thằng chơi 1 lúc
tuổi thơ và game ah`.....
cấp 1: 1 năm dc chơi ps1 ngoài quán(đấu thú) 1 lần sau khi thi học kì 2 xong, 1 lần 10 ngàn.
cấp 2: cấu hình PC: CPU p4 1.6ghz, ram 128, share cho card màn hình 32mb còn lại 96
cấp 3: hú vía, con x360 ko làm mình rớt đh
điều buồn nhất: nhìn cái thời ps2 đến và đi mà vẫn ko có dc để chơi.
điều vui nhất: 1 đêm ko ngủ để lên danh sách các trò chơi để mai đi mua x360.
tuổi thơ thì lớp 2 chơi mario ,contra:-* lớp 3 đã xin tiền chiều đi chơi starcarft , tới lớp 5 thì half life ,lớp 10 thì game online ,19 tuổi thì chơi console
Điều đáng tiếc là đã bỏ lỡ ps2 1 hệ máy thành công nhất và 1 số game đỉnh ,hồi đó chơi game thấy mấy đoạn giải đố rối và khó nhưng mãi đến sau này 18t T_T khi đã chơi qua nhiều game thì đa số các game đều chơi dc .Hồi bé thấy thằng anh chơi FFVII nhìn ghiền mà mình chơi ko bít mò đường đâm ra oải lun nhưng khi chơi qua grandiaII thì rất thích thú từ đó ghiền mấy game dạng này lun (jrpg),chơi half life hồi đó rất ghiền ngày nào cũng đi nhưng ko hiểu sao vẫn ko thích game bắn súng ngoại trừ cái half life ngày xưa chơi mãi với bạn là thích ...
grandia II tạo hình chẳng khá hơn FF VII là mấy
dc cái 2 tên này cấu hình nhẹ, lối chơi thì gandia II tớ thấy nhỉnh hơn chút+ có lồng tiếng cho nhân vật, và cái chính là có trên PC