Càm nhận về các nhân vật chính trong Rurouni Kenshin.

Status
Không mở trả lời sau này.
Saito và Aoshi là 2 người khác nhau,sao lại là 1 được :(
 
tôi thích thằng em vợ của kenshin tên gì thì quên rồi nhưng võ công của nó có tên là "oa đao thuật" chiêu thức đẹp thêm vào đó là nỗ lực hơn người nhờ đó mà dây thần kinh nổi khắp người nó luôn. thằng này tuy đại diện cho cái ác nhưng không hèn hạ vì là thành công bằng nỗ lực bản thân
 
tôi thích thằng em vợ của kenshin tên gì thì quên rồi nhưng võ công của nó có tên là "oa đao thuật" chiêu thức đẹp thêm vào đó là nỗ lực hơn người nhờ đó mà dây thần kinh nổi khắp người nó luôn. thằng này tuy đại diện cho cái ác nhưng không hèn hạ vì là thành công bằng nỗ lực bản thân
nó tên là enishi,vì thương chị chết nên bạc hết cả tóc,trong đầu lúc nào cũng hối thúc trả thù trả thù nên phát triển khác thường,hệ thống thần kinh vượt xa khả năng của 1 người bình thường
lúc đầu tôi cũng ghét thằng này,nhưng khi biết rõ câu truyện đời nó,rồi nó khóc,rồi tất cả chỉ để trả thù thì cũng thấy thương thương
hành động của thằng này lắm lúc rất dã man,như là giết cả nhà cha mẹ nuôi cướp gia tài,nhưng bản chất của nó còn tốt hơn khối kẻ
enishi và makoto tuy đều là nhân vật phản diện nhưng đều rất có bản lĩnh,ko tiểu nhân chút nào
 
nó tên là enishi,vì thương chị chết nên bạc hết cả tóc,trong đầu lúc nào cũng hối thúc trả thù trả thù nên phát triển khác thường,hệ thống thần kinh vượt xa khả năng của 1 người bình thường
lúc đầu tôi cũng ghét thằng này,nhưng khi biết rõ câu truyện đời nó,rồi nó khóc,rồi tất cả chỉ để trả thù thì cũng thấy thương thương
hành động của thằng này lắm lúc rất dã man,như là giết cả nhà cha mẹ nuôi cướp gia tài,nhưng bản chất của nó còn tốt hơn khối kẻ
enishi và makoto tuy đều là nhân vật phản diện nhưng đều rất có bản lĩnh,ko tiểu nhân chút nào

Tui lại khoái làm nó ác hơn chút nữa, hèn hơn chút nữa, nhưng câu truyện của chị nó lại đau hơn chút nữa thì mọi người sẽ thương nó hơn chút nữa:'>

PS: Cứ tự hỏi lúc Tomoe quyết định theo Kenshin, sao nó không nói thật cho Ken rồi kêu đi trừ lũ kia luôn đi, thế phải hơn không....::(
 
Tomoe ko muốn Ken gặp nguy hiểm. 2 đứa chả trốn chui trốn nhủi rồi còn gì... Nếu ko có thằng phản bội thì chắc Kenshin chẳng có sẹo chữ thập đâu.
 
chắc lúc đó tomoe ngây thơ chỉ định đến chỗ bọn kia đưa thông tin giả điểm yếu kenshin là lúc ngủ thôi,để có thể thôi trò spy này và trở về với cha và em ,nhưng ... :((
 
Thật là tài ba, có thể lôi được một cái topic từ năm 2003 lên.

O____________________________O

Thôi LOCK cho sớm chợ, không 5 năm nữa lại có thằng khác lôi lên tiếp.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top