Hatcatvodanh22
Donkey Kong
- 29/4/08
- 482
- 1
Ái chà, bác quả có tố chất làm nhà thơ đấy.ặc, bài đó tui tự nghĩ ra đó chứ.
hồi đó tui có lần sứt mẻ tình cảm với người yêu, lúc đó 2 đứa sắp chia tay, tui viết mấy bài thơ cho cô ấy, thế rồi cô ấy hiểu ra và hôm sau khi 2 đứa gặp nhau cô ấy ôm tui và khóc quá trời, cho tui luôn 2 tát vì thương tui quá hic hic.
Hay bác cố gắng làm thêm mấy bài rồi xuất bản một tập, em chắc chắn sẽ mua về đọc mỗi khi muốn điên.
Yêu là một quá trình cần sự đầu tư và ngốn rất nhiều thời gian, cho nên, khi yêu ai đó mình phải cố gắng hết sức làm tình yêu tốt đẹp,tình yêu là một phần trong trái tim, trong cuộc sống chúng ta. dù ko bít tương lai sẽ ra sao, nhưng sống là để nếm trải cái ngọt cái cay!
mình hiện tại đang cố vun đắp cho tình yêu of mình,và mình hi vọng nó sẽ mãi bền vững, mãi bền vững.
dù sao mình cũng cảm ơn các bạn nhé.::)
Ủa, vậy à. Tui chưa từng yêu, với tôi, tình yêu không có định nghĩa và hoàn toàn bí ẩn hoàn toàn tự nhiên với cảm xúc của bản thân. Hơn nữa quan niệm sống của tôi lúc này không có tình yêu đôi lứa. Với lại tui nghĩ bản thân học sinh chưa đủ trưởng thành để nếm trải vị cay của tình yêu (tui sợ cay lắm)
Dù sao thì mỗi người cũng có quan niệm sống riêng, bạn sống cuộc sống của bạn tôi sống cuộc sống của tôi, nhưng mỗi chúng ta khi buồn vui đều muốn chia sẻ cảm xúc của mình với những người khác.
Chúc bạn thành công.


.
.
.