Cảm thấy buồn ^^! muốn đc tâm sự!

:-s có lẽ vậy :D
 
Page trước hỏi có ai muốn xem k th2i up lên đi chứ /////////////////
 
Thôi bỏ đi, sâu đậm thêm chỉ làm buồn đau hơn mà thôi.
 
bạn yên tâm thực sự thì con gái ngoan còn nhiều mình đã và đang thích một người như thế ,thích cả ngoại hình ,lẫn tâm hồn(tuy ngoại hình không phải mẫu hay chuẩn gì ,vì em ấy chỉ có 1m55 thôi ) một người con gái với nụ cười tươi tắn ,xinh xắn thế là quá đủ......
p/s bạn gái ấy lớp mấy thế?? của mình thì 94
 
e tớ thích 93 :)) cũng tầm m57 58 thôi hehehee nghe giọng e nó thì dễ thương ko chịu nổi :D
 
Cho hình và xin info di , để các thánh tăng còn biết đường mà mầm ăn cho thí chủ
31.gif
 
Thể loại này phải mưa dầm thấm lâu vì tính tình thất thường lắm
cậu quyết định lì theo cỡ 1 năm thì ok
không kiên nhẫn được thì chia tay đi bạn
31.gif
 
e tớ thích 93 :)) cũng tầm m57 58 thôi hehehee nghe giọng e nó thì dễ thương ko chịu nổi :D

Đồng chí này dính bệnh mê giọng con gái ngọt ngào như mềnh mê vậy :">
 
49294_1536204433_5850786_n.jpg

47023_1331064486785_1536204433_30730762_682440_n.jpg

còn nhiều lắm :D nhưng post tạm 2 tấm này :D


@thày THích: :-s e ko kiên trì đc 1 năm đâu ><
 
Chỉnh sửa cuối:
ko đẹp như mình tưởng nhưng cũng tạm ok :D

cậu này giống mình thích giọng dễ thương :D
 
đừng không là nuôi vợ hộ thằng khác đấy [-X
 
^
^ mình ko bảo đẹp mà :D nhưng dễ thương lắm lắm lại răng khểnh tóc ngắn nữa(thích girl tóc ngắn) :x thích cái dễ thương của e ý nhất :)
 
tùy con mắt mỗi người thôi,chủ pic thấy đẹp còn các bạn thấy khác,với lại có cái ảnh mà,phải coi tính cách sao nữa,cái này không bàn vì ko có quen biết :D
 
^^ !
 
Kiếm 1 em khác,quen đi rồi sẽ quên thôi...
Còn ko thì ở nhà mà tự kỷ,JAV :-"
 
Chưa j đã đầu hàng rồi ah, quen thì cứ quen tiếp thôi, ko thành người yêu thì cũng đc thêm 1 người bạn, thêm bạn bớt thù có mất j đâu, miễn là đừng chi nhiều quá để nuôi vợ thằng khác =))
 
hí hí...... nhìn cươi trong duyên nhỉ :x
 
có lẽ sẽ ko có kết quả gì nếu ko có 1 vài tác động lớn :-?
người ta quí mình đó là điều kiện thuận lợi để tiến tiếp mà

e nó cũng chưa là gì với mình thì tớ chỉ biết cười trừ rồi khen vài câu vớ vẩn thôi, nhưng e nó khẳng định ko phải bạn trai.
;)) thằng sing ko phải là bạn trai nhưng chắc chắn nó hơn chủ thớt 1 phần ,nhỏ khẳng định thằng ấy ko phải là bạn trai có thể do thằng ấy chưa tỏ tình hoặc đơn thuần cả 2 ng` ấy hiểu rõ nhau và mỗi ng` xem nhau như 1 ng` đặc biệt của mình =))
tuy nhiên xa mặt có thể cách lòng ,mình có điều kiện thuận lợi thì đánh tiếp - do đây là câu hỏi số 11 ,dù có sai thì mình vẫn còn tấm séc câu số 10 mà =)) ,lo gì - fail thì làm bạn cũng đc ^^
 
đồn có địch ta vẫn đánh đó là phương châm \m/
 
THeo mình thì cứ theo, khoảng 1-2 tháng, luôn bên cạnh cười nói vui vẻ, miễn sao làm cho giữa 2 người ko có khoảng cách thì ổn.
Nếu bạn rảnh rang thì làm cái món quà hand-made hoặc làm cái clip gì đó chẳng hạn sinh nhật, kỉ niệm 1.... quý ngày 2 người biết nhau =))
Tóm lại là làm sao trở thành người mà người ta có thể tin tưởng và chia sẻ chuyện vui buồn.
Nếu sau mấy tháng ( 4-5) mà ko có gì thì cũng thành best friend ( đến được mức này là ok rùi \m/) lúc này bạn cứ an tâm đi quen người khác, bỗng dưng sẽ có 1 ngày người ta gọi điện bảo rằng cần 1 bờ vai chia sẻ ( ngắn gọn là bị người khác chia tay :|), lúc đấy thì bảo đảm là ok \m/, còn nếu được luôn thì quá tốt
 
Back
Top