cảm thấy cô đơn

thuanpro2000

Youtube Master Race
Tham gia ngày
7/12/10
Bài viết
1
Reaction score
0
Tình hình là mình vừa mới chia tay bạn gái được vài tháng, hôm nay có làm wen được 1 pé cũng khá xinh, rồi rủ ra uống nước sau 1 hồi nói chuyện mình biết được là em đã có người yêu rồi. Tự nhiên trong lòng cảm thấy cô đơn quá , nghĩ ngợi cũng lung tung k có mục tiêu phấn đấu nữa, mình nghĩ chắc mình sẽ k đánh đồn có địch vì mới lần đầu gặp mà em đã nói là đã có người yêu rồi chứng tỏ tình cảm của họ cũng thắm thiết lắm
 
Đang cô đơn 2 năm rưỡi và dự báo còn tiếp diễn dài dài. =((
 
đã cô đơn 23 năm và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt :))
 
mình có cái tư tưởng (bở) về tình yêu sét đánh nên cứ chờ đợi nó hoài thôi =((
 
lao động hăng say, tình yêu sẽ đếno|^_^|o
 
26 mùa lá rụng roài mà chưa biết cảm giác bá cổ vịnh vai em nào nè !! Không còn tâm trí để nghĩ !!
 
23 năm mình ko có người yêu nhưng chả thấy cô đơn bao giờ :-?
 
Mối tình đầu chưa khi chưa tốt nghiệp cấp I, kéo dài đến lớp 7 thì say good bye... Có lẽ minh may mắn cũng có khi là hk.
 
oa, cấp I đã yêu rồi sao :-ss
same here \m/ và lại đang đánh đồn :(
đánh nhiệt tình vào, sống vì con tim của mình là được, đàn ông dù có phải biến cả thế giới thành kẻ thù cũng phải dành được người con gái mình yêu :-w
 
Chỉnh sửa cuối:
e đã cô đơn từ đó tới h và cũng chưa bao h đc nắm tay con gái wa lần nào :-<
 
oa, cấp I đã yêu rồi sao :-ss
đánh nhiệt tình vào, sống vì con tim của mình là được, đàn ông dù có phải biến cả thế giới thành kẻ thù cũng phải dành được người con gái mình yêu :-w

nó đang học lớp 8 đó ông :-(||>
 
Má ơi, vô đúng ổ tự kỷ X_X .
 
20 năm chưa cầm tay zai bao h=>chủ thớt có ny để mà ct là còn sướng chán! :-"
 
alone forever còn hơn là hạnh phúc ngắn ngủi rồi lại alone :-(||>
 
Back
Top