Công an và bác sĩ.
Bác sĩ không biết ngành gì, nhưng nếu lấy được bác sĩ thì chỉ có bác sĩ mới hiểu được nhau thôi.
Còn công an thì tuỳ bạn.
Nhưng để mình nói với bạn kinh nghiệm của mình thế này.
1 cô gái khi đã có tình cảm với bạn từ những ngày đầu, thì đó là tình cảm thực sự và cô ấy sẽ không giấu nó đi đâu.
Còn sau 8 năm 1 ngày cô ấy ôm chặt bạn và nói thế,
.. thì đó chỉ có thể là giây phút nhất thời nông nổi của 1 người đàn bà đang bị tổn thương mà thôi.
Tổn thương vì chuyện gì thì không biết, ai gây ra thì không rõ. Nhưng trong giây phút ấy, chắc chắn cô ấy bị tổn thương.
Mà khi 1 người đàn bà bị tổn thương mà đi nương nhờ người đàn ông khác thì đừng, đừng bao giờ tin. Nếu may mắn, NẾU, may mắn, thì phải rất lâu cô ấy mới có thể hoàn toàn dựa vào bạn.
Còn bây giờ thì bỏ đi. Hãy làm một người đàn ông đầy hoài bão và ước mơ, điên cuồng và tỉnh táo, và xem tình yêu như trò chơi. Bạn sẽ có nhiều may mắn hơn.