đệ tham gia 4rum lâu rồi nhưng lần này dùng clone để xin các bác 1 lời khuyên.
Chuyện là thế này. Mấy ngày trước đệ chở bạn gái đi chơi cùng lớp cô ấy, đệ đưa cô ấy đến phòng trọ của đứa bạn cô ấy, đệ cũng hơi mệt và muốn cô ấy vui vẻ thoải mái cùng bạn bè nên đệ để cô ấy và bạn đi cùng với nhau, đệ ngủ phòng trọ đấy.
Đệ nằm mơ màng cũng ko khóa cửa, chỉ đóng vào rùi ngủ. Đây là lần đầu tiên đệ đến phòng vì bạn gái cũng mới quen. Đang lim dim thì bị túm cổ áo và ăn 1 cái bạt tai nổ đom đóm, đau cực kỳ luôn. Mắt hoa lên thấy thằng nào nó nhìn như 1 con thú rồi loáng thoáng như là :" dm mày là thằng l` nào..." ăn phát đấm vào mặt nữa. Đệ đạp được nó ra vớ được cái cốc thì nó vớ đc con dao hoa quả lao thẳng vào xiên đệ. Đệ chạy ra ngoài thì nó vẫn cầm dao đuổi, lúc đó có mỗi 2 đứa con gái đang ngoài sân thì chỉ hét chứ ko dám can, đệ chạy ko đc bị nó đâm sượt 1 phát, đệ túm được cổ tay nó, lúc giằng co đệ du được nó đập đầu vào tường thấy tay vẫn chưa rơi dao nên túm gáy du thẳng đầu nó vào tường phát nữa nó nằm quằn ở đấy luôn. Đệ gọi cho ông anh làm CA rồi vào viện luôn.
Đệ vô viện gần tiếng sau thì bạn gái đệ đến, hóa ra là người yêu con bé kia. 2 đứa đang cãi nhau + đến phòng trọ thấy đệ ngủ ở đó nên nó chơi luôn. Đệ thì từ trước h chẳng đánh nhau bao giờ, hiền như cục đất...
Vừa nghe tin thằng đó bị nặng hơn đệ nghĩ, đệ khâu ngoài da 9 mũi còn nó giờ vẫn chưa tỉnh, bị xuất huyết não rùi có tỉnh thì cũng di chứng...etc gì gì ấy. Papa đã thuê luật sư đảm bảo pháp lý cho đệ. Đệ có gặp gia đình thằng đó, nhìn bà mẹ rất thương, bà ấy vừa khóc vừa nói nhịn ăn cho con đi học, niềm hy vọng cả gia đình... năm cuối chuẩn bị ra trường mà giờ như chấm hết. Tiền viện phí cũng ko trang trải nổi....
Giờ cái cảnh bà mẹ cứ ám ảnh đệ, papa đệ thấy đệ tí bị giết chết nên giận lắm, bảo cứ chờ xem bên đó muốn làm gì. Đệ ko muốn to chuyện mặc dù có theo án thì cũng ko thua nhưng cứ bị ám ảnh, cứ như vừa giết người ấy... Giờ chẳng biết làm gì nữa
Chuyện là thế này. Mấy ngày trước đệ chở bạn gái đi chơi cùng lớp cô ấy, đệ đưa cô ấy đến phòng trọ của đứa bạn cô ấy, đệ cũng hơi mệt và muốn cô ấy vui vẻ thoải mái cùng bạn bè nên đệ để cô ấy và bạn đi cùng với nhau, đệ ngủ phòng trọ đấy.
Đệ nằm mơ màng cũng ko khóa cửa, chỉ đóng vào rùi ngủ. Đây là lần đầu tiên đệ đến phòng vì bạn gái cũng mới quen. Đang lim dim thì bị túm cổ áo và ăn 1 cái bạt tai nổ đom đóm, đau cực kỳ luôn. Mắt hoa lên thấy thằng nào nó nhìn như 1 con thú rồi loáng thoáng như là :" dm mày là thằng l` nào..." ăn phát đấm vào mặt nữa. Đệ đạp được nó ra vớ được cái cốc thì nó vớ đc con dao hoa quả lao thẳng vào xiên đệ. Đệ chạy ra ngoài thì nó vẫn cầm dao đuổi, lúc đó có mỗi 2 đứa con gái đang ngoài sân thì chỉ hét chứ ko dám can, đệ chạy ko đc bị nó đâm sượt 1 phát, đệ túm được cổ tay nó, lúc giằng co đệ du được nó đập đầu vào tường thấy tay vẫn chưa rơi dao nên túm gáy du thẳng đầu nó vào tường phát nữa nó nằm quằn ở đấy luôn. Đệ gọi cho ông anh làm CA rồi vào viện luôn.
Đệ vô viện gần tiếng sau thì bạn gái đệ đến, hóa ra là người yêu con bé kia. 2 đứa đang cãi nhau + đến phòng trọ thấy đệ ngủ ở đó nên nó chơi luôn. Đệ thì từ trước h chẳng đánh nhau bao giờ, hiền như cục đất...
Vừa nghe tin thằng đó bị nặng hơn đệ nghĩ, đệ khâu ngoài da 9 mũi còn nó giờ vẫn chưa tỉnh, bị xuất huyết não rùi có tỉnh thì cũng di chứng...etc gì gì ấy. Papa đã thuê luật sư đảm bảo pháp lý cho đệ. Đệ có gặp gia đình thằng đó, nhìn bà mẹ rất thương, bà ấy vừa khóc vừa nói nhịn ăn cho con đi học, niềm hy vọng cả gia đình... năm cuối chuẩn bị ra trường mà giờ như chấm hết. Tiền viện phí cũng ko trang trải nổi....
Giờ cái cảnh bà mẹ cứ ám ảnh đệ, papa đệ thấy đệ tí bị giết chết nên giận lắm, bảo cứ chờ xem bên đó muốn làm gì. Đệ ko muốn to chuyện mặc dù có theo án thì cũng ko thua nhưng cứ bị ám ảnh, cứ như vừa giết người ấy... Giờ chẳng biết làm gì nữa

, cái này thì bó tay thật, tuy là bị gây sự trước nhưng lỡ rồi đành nhận chút ít hậu quả , bác thấy mình có quá tay thì giúp đỡ gia đình đấy 1 chút ......

, là một người có trách nhiệm và có lương tâm, nếu mình trong hoàn cảnh của bạn thì mình cũng sẽ như thế thôi, cùng đường thì sao mà hiền được, bản năng sinh tồn của con người thôi. Cũng không nên trách thằng kia quá, yêu nhau quá, khi giận nhau, cãi nhau mà lại lâm vào tình cảnh như thế thì ít thằng bình tĩnh được lắm, thằng nào cũng có lòng tự trọng, sĩ diện cả. Cũng mong thằng đó sớm bình phục và không bị thương tích hay di chứng gì nghiêm trọng. Nếu bạn giúp gì được cho người mẹ của nó thì hãy giúp đi, mẹ nào chả thương con, chả đau khổ khi con như thế ...
