Cần biết chút ít về tình cảm

  • Thread starter Thread starter sucu147
  • Ngày gửi Ngày gửi
bó tay với bác, nhát gì mà nhát dữ vậy, biết ẻm thuộc dạng ít nói thì mình phải chủ động chứ, ẻm đã ít nói còn gặp ông nhát nữa thì còn lâu mới thành công ~
Không phải là tui nhát >.< ,nhưng mà thật ra cũng không biết nói gì , tại giờ học thì mình tập trung lắm không muốn ai làm phiền .

Với lại cái hôm định rũ nhưng mà tự nhiên hôm đó ,bị ức chế tâm lý , bực mình nên thôi không rủ nữa, mấy bữa nay định mời nhỏ chai nước sau giờ thể dục , mà nhỏ đi chung với 1 đám con gái lun ,hết cách ,sợ kéo nhỏ ra thì mấy nhỏ kia lại chọt chẹt vào ....và kết quả thì ai nấy tự hiểu.
==> nói chung là em cũng nhát ,nhưng mà đỡ rồi ,bác chỉ em cách mời sao nhỏ đi chơi ngày CN với ,tại nhỏ ban của nhỏ nói ,mời 1 minh nhỏ không đi ,phải cả đám hoặc ít nhất 2 3 đứa , phiền thiệt ...

Mà có bác nào ở đây kêu là không nên thân quá , và hấp tấp .....ko hiểu sao !
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top