- 23/9/08
- 10,168
- 340
Mình muốn tìm một người bạn mà mình đã mất liên lạc khoảng 4 năm qua. Mình và bạn của mình đã học chung cấp 2, nhưng không học chung cấp 3, mất liên lạc nhau từ cấp 3 đến nay, lần cuối cùng mình gặp là buổi họp mặt của trường cấp 3 của chính bạn ấy. Mình và bạn ấy chưa bao giờ hỏi địa chỉ nhau(mới cấp 2 mà).
Sau đó, nếu các bạn còn nhớ, thành phố ta thay đổi số điện thoại bằng cách thêm số hay sao đó. Và khi mình gọi lại thì số điện thoại, vật duy nhất mình có thể liên lạc đã mất. Có vẻ gia đình bạn ấy thay vì thêm số, họ đã đổi luôn số điện thoại. Thế là mình chẳng biết bạn ấy đã vào trường đại học nào.
Thế là mình mất liên lạc, mình tìm trên mạng, tìm kiếm các kết quả thi tốt nghiệp để dò lại số điện thoại mới, nhưng vô ích. Mình khó khăn để liên lạc những học sinh cùng lớp với bạn mình nhưng những người mình liên lạc được đều không biết.
Hiện có bạn bảo mình hãy trở lại trường cấp 3 hay cấp 2 của bạn ấy để dò lại, không biết nhà trường có cho phép việc này không? Và họ còn giữ không? Lên đại học họ có lưu lại hồ sơ không? Hay chuyển hết về gia đình?
Còn cách nào khác để mình tìm kiếm không? Sau 4 năm, mình đã gần hết cách rồi.
Sau đó, nếu các bạn còn nhớ, thành phố ta thay đổi số điện thoại bằng cách thêm số hay sao đó. Và khi mình gọi lại thì số điện thoại, vật duy nhất mình có thể liên lạc đã mất. Có vẻ gia đình bạn ấy thay vì thêm số, họ đã đổi luôn số điện thoại. Thế là mình chẳng biết bạn ấy đã vào trường đại học nào.
Thế là mình mất liên lạc, mình tìm trên mạng, tìm kiếm các kết quả thi tốt nghiệp để dò lại số điện thoại mới, nhưng vô ích. Mình khó khăn để liên lạc những học sinh cùng lớp với bạn mình nhưng những người mình liên lạc được đều không biết.
Hiện có bạn bảo mình hãy trở lại trường cấp 3 hay cấp 2 của bạn ấy để dò lại, không biết nhà trường có cho phép việc này không? Và họ còn giữ không? Lên đại học họ có lưu lại hồ sơ không? Hay chuyển hết về gia đình?
Còn cách nào khác để mình tìm kiếm không? Sau 4 năm, mình đã gần hết cách rồi.
?


(cũng hơi thích 
....em cũng khá là vô vọng nhưng giờ đã biết bạn cũ từ hồi cấp 1 =.= (người mà từ sau đó em chỉ thấy mặt 1 lần khi bạn ấy gọi lúc em đi qua nhưng em không dừng lại chào hỏi được