X_Halo_z
Persian Prince
- 12/6/09
- 3,911
- 63
đọc từ đầu đến cuối thớt rồi, thấy hoàn cảnh của chủ thớt giống mình trong quá khứ lắm. hồi đó lần đầu dc đi chơi gần gũi với con gái, say tình, cứ thích thế thôi, cứ ngộ nhận thế thôi. người ta lâu lâu buồn chán nên rủ mình đi chơi cho đổi ko khí, chứ chả tiến xa hơn trong tình cảm dc.
làm thế này hoài, chỉ tự làm khổ mình. nếu chủ thớt ko thấy như vậy là tự khổ mình thì có thể tiến tới. mà mỗi người mỗi cảnh, tớ thì sau vài lần, chả thèm nói chuyện với cô ấy nữa, lâu lâu có dịp thì mới cafe xã giao thôi, kiếm bạn gái khác chơi với mình lâu dài hợp hơn; có khi chủ thớt với người con gái này lại tiến xa dc hơn đấy
làm thế này hoài, chỉ tự làm khổ mình. nếu chủ thớt ko thấy như vậy là tự khổ mình thì có thể tiến tới. mà mỗi người mỗi cảnh, tớ thì sau vài lần, chả thèm nói chuyện với cô ấy nữa, lâu lâu có dịp thì mới cafe xã giao thôi, kiếm bạn gái khác chơi với mình lâu dài hợp hơn; có khi chủ thớt với người con gái này lại tiến xa dc hơn đấy
