darkbik
T.E.T.Я.I.S
- 23/3/10
- 525
- 1,699
Em nay 25 tuổi, là FA thuần chủng không phải loại nửa mùa như đa số thanh niên bấy giờ hay tự xưng, em tự hào về điều nay.
Hiện tại em có tiếp xúc làm quen với một cô gái và trong lòng em rất là phân vân rằng mình có tình cảm thật không hay chỉ là thèm muốn về sinh lý.
Em sống thiên về nội tâm, khá tự kỷ, lại chưa trải qua mối tình nào nên cũng không rõ cái thứ tình cảm mình đang có có được gọi là yêu hay không nữa.
Các bác chia sẻ chút tâm tư kinh nghiệm để em định hướng với.

Hiện tại em có tiếp xúc làm quen với một cô gái và trong lòng em rất là phân vân rằng mình có tình cảm thật không hay chỉ là thèm muốn về sinh lý.
Em sống thiên về nội tâm, khá tự kỷ, lại chưa trải qua mối tình nào nên cũng không rõ cái thứ tình cảm mình đang có có được gọi là yêu hay không nữa.
Các bác chia sẻ chút tâm tư kinh nghiệm để em định hướng với.




dù biết gia đình vẫn là #1, nhưng sống ko có ty thì cũng tẻ nhạt 