Em đá Man thì hay để nguyên đội hình gốc và kéo tiền vệ trái lên 2 nấc và lùi 2 trung vệ về 1 nấc. Mà êm đá chậm lắm (bẩn như bọn chelsea ngoài đời ý ạ) tập trung chú ý phòng thủ rồi lừa lừa cắn trộm. Thắng cũng tàm tạm mà thua cũng không thua đậm :P
gặp Ibra thì em có mỗi 1 trò là kéo vidic hoặc rio ra chắn trước mặt nó đồng thời bấm [] kéo 1 thằng nữa về đạp bóng này hậu vệ máy xoạc chuẩn nên nhiều lúc cũng cướp được nhưng cứ hễ để Ibra nó vồ được bóng và tăng tốc từ xa là nó xông vào như xe tăng húc cả rio,vidic. Adri thì bọn bạn em kô cho đá kêu là nó cho mượn rồi nên không phải đối phó bao giờ. Theo các bác thì gặp thằng Ibra thì nên chém ngay chịu phạt từ xa hay là chơi ruồi bu (đối phó với mấy ông hay rê dắt ý) là hiệu quả hơn. Chứ nó vô đối quá Rooney của mình sao đeo đầy ngực mà không bằng được nó ức không chịu được.