- 29/3/08
- 637
- 8
Lần trước mình lập cái topic hỏi cách thay đổi để kiếm dc bạn gái, hiện giờ thì mới để ý 1 chị, hợp với gu của mình, theo thông tin sơ bộ thì hiền và chăm chỉ, thấy cắm ở thư viện suốt, mình để ý cũng khá lâu rồi nhưng giờ mới liều bắt chuyện, quả thực là khá ấn tượng. Mới đầu mình vào ngồi bên cạnh (lúc ấy đang trong phòng lab thư viện trường), đụng vai cái quay qua vào vấn đề chính luôn, tên, tuổi, đang học ngành gì, học kì mấy, đến tiết mục số đt thì bạn ý nói là ko cho số dt cho ng` lạ (bây giờ mà vậy thì hơi hiếm
), rồi ngỏ ý bảo mình add fb, mình đồng ý, sau đó tiếp tục nói là đang bận học nên mình cũng ko làm phiền nữa. Về xem fb thì tìm hiểu dc là chưa có ny, trc kia thì ko biết, có gặp 1 cm của bạn ý nói là "ko có true love cho tui" nên ko biết tình hình ra sao, cần anh em đề xuất ý kiến về cách tiếp cận để thu hẹp khoảng cách, quả thực mình rất thích dạng con gái đàng hoàng như vậy nhưng vấn đề tuổi tác là cái đáng quan tâm, bạn ấy hơn mình 2t nhé 
), rồi ngỏ ý bảo mình add fb, mình đồng ý, sau đó tiếp tục nói là đang bận học nên mình cũng ko làm phiền nữa. Về xem fb thì tìm hiểu dc là chưa có ny, trc kia thì ko biết, có gặp 1 cm của bạn ý nói là "ko có true love cho tui" nên ko biết tình hình ra sao, cần anh em đề xuất ý kiến về cách tiếp cận để thu hẹp khoảng cách, quả thực mình rất thích dạng con gái đàng hoàng như vậy nhưng vấn đề tuổi tác là cái đáng quan tâm, bạn ấy hơn mình 2t nhé 






ban đầu chị ấy cũng xưng tên nhưng mình cũng chị chị em em, riết rồi thì... :(






)