phucboypro
Donkey Kong
- 22/7/10
- 373
- 0
Lúc cầm NS vào combat thì mình thường silen rồi thịt mấy thằng support trước rồi mới tới mấy thằng khác. Tuy đa phần là die nhưng combat luôn thắng 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


.
Cách bình tĩnh là gì? Phải tự an ủi bản thân mỗi lần chuẩn bị combat. Giả sử bạn đang ở tiệm game với team. Bắt đầu vào combat: "DM chuẩn bị bố vào này..., xúc xúc chết mẹ con này trước này, đúng rồi... yeahhhh. Tiếp... tiếp, con AA này giết chết mẹ nó coi... " Nói chung combat thắng hay thua cứ vừa đánh vừa gào lên để tự trấn tĩnh tinh thần. Hoặc thỉnh thoảng không cần vào combat, tôi thấy có những bạn rất hay ở chỗ là, khi đi lane với đối phương, haras vào hero đối phương phát nào mồm lẩm bẩm: "Làm sao, làm sao, dmm..." Rất tốt cho tâm lý đó
Đơn giản là vì nó kích thích tinh thần thôi
![]()
đọc cái này thấy mới chuẩn nè, đơn giản là noob thường không mấy khi to mồm và được tôm mò, nên muốn thành pro thì trước hết phải học phong cách pro đã, còn thành công hay không tính sau
còn vừa ngu vừa to mồm thì hết thuốc chữa, loại này đánh DotA bao nhiêu năm trời cũng thế thôi ^^Mình đã chơi dota được hơn 2 năm...nhưng khoảng vài tháng gần đây chơi game với mấy anh trên gamevn mình mới thấy mình nhát như cáy...cụ thể là :
- Mình thích NS, mình hay được team tin tưởng làm 1 semi tanker cho team, nhưng cứ thấy team địch có vài thằng stun là tim đập loạn xạ, mình sợ bị focus nên ko dám lao vào...nhiều lần mình cũng hổ báo lao lên hứng đạn, nhưng combat vẫn thua như thường...
- Mình không hiểu vì sao người khác cũng chơi NS, đồ đạc y như mình, nhưng khi làm tank thì in out combat còn >1/4 máu...còn mình mỗi lần hổ báo như vậy ko chết thì cũng chấm máu chạy về...
- Mình bị chửi rất nhiều lần, gần như trận nào cũng bị vì cái tật này...nhưng cố mãi vẫn không sửa được...mình càng cố sửa thì chỉ càng feed nhiều hơn... Ai giúp mình với...

Tui chơi dota 3 năm rồi nhưng cho tới giờ vẫn hơi khó giữ bình tĩnh trong combat. Trước giờ chơi 2 game là CS và dota. Chơi CS hay dota mà cứ gặp trường hợp phải đấu với 2 thằng cùng lúc thì y như rằng tim đập bịch bịch bịch bịch. Mấy lúc đó mới hiểu ra tại sao mấy thằng bệnh tim đột tử trong lúc chơi game là vậy
một cách tốt để trau dồi sự bình tĩnh là luyện xem phim kinh dị vào buổi tối, trong phòng trọ tối, và 1 mình, khá hiệu quả, ngoài ra cố tình vi phạm, chạy CSGT cũng là một cách hay (khuyến cáo không nên chơi với CSCĐ nhé ^^), mình thì thấy cả 2 đều thú vị cả :)Tính của mình là hok làm việc gì dư thừa và không chắc chắn nên trước khi combat mình luôn tính kĩ nhũng khả năng có thể xảy ra ( sách vở suy đoán hok bao h đúng 100%) nhưng cách náy làm mình chủ động hơn khá nhiều khi vào combat( biết địch biết ta 100 trận 100 win ma ):)




.... cứ nghĩ chơi vui là chính rùi hổ báo vào
...... nhưng nhớ nhìn xem nó có nhiều disable ko đã nhé
....Phải nói là giống hệt ý kiến của mìnhCách bình tĩnh là gì? Phải tự an ủi bản thân mỗi lần chuẩn bị combat. Giả sử bạn đang ở tiệm game với team. Bắt đầu vào combat: "DM chuẩn bị bố vào này..., xúc xúc chết mẹ con này trước này, đúng rồi... yeahhhh. Tiếp... tiếp, con AA này giết chết mẹ nó coi... " Nói chung combat thắng hay thua cứ vừa đánh vừa gào lên để tự trấn tĩnh tinh thần. Hoặc thỉnh thoảng không cần vào combat, tôi thấy có những bạn rất hay ở chỗ là, khi đi lane với đối phương, haras vào hero đối phương phát nào mồm lẩm bẩm: "Làm sao, làm sao, dmm..." Rất tốt cho tâm lý đó
Đơn giản là vì nó kích thích tinh thần thôi
![]()
) 



