empry
Mr & Ms Pac-Man
- 18/7/07
- 261
- 60
mình thấy chủ topic nên suy nghĩ lại :) biết bao nhiu người mún ở chỗ quen, chỗ tốt, thoải mái. Cậu lại đâm đầu vào ~ thứ k đâu rồi viện cớ mún tự lập, trưởng thành các kiểu @@ mún lớn trưởng thành, tự lập hay blap blap thiếu gì cách :) k phải cứ ở riêng là tự lập như tụi mỹ hay gì gì đâu. Do suy nghĩ mà ra cả thôi, cậu làm việc cũng là 1 cách tự trưởng thành (cậu sẽ tự nhận ra dần dần). Còn giờ cậu ở chung với đám bạn, chưa kể mất cắp này nọ, mượn xe honda(nói thiệt mình dị ứng mấy cái này kinh, sinh viên mượn xe lẫn nhau, xe hư ai sửa, xe bị giam ai đền ? mất tình cảm lẫn nhau) rồi đứa ở dơ, dọn dẹp bừa bãi, nhậu nhẹt, dắt bạn gái về...v...v nhìu thứ lắm. Cậu ở vậy là sướng rồi, lo học hành cho giỏi rồi ra trường làm việc là trưởng thành lắm rồi, chứ đừng có suy nghĩ cái kiểu trên ấy nhìn cậu cũng trẻ con chứ chả thể hiện đc cái trưởng thành gì cả
Quan trọng là ở cách suy nghĩ cậu nhớ nhé, thân !
P/S: Có khi cậu lại mún đàm đúm với đám bạn càng khổ, giống bạn nào post trang trc
cậu ở nhà bà dì đỡ đc phần tiền, biết suy nghĩ cho ba mẹ vậy cũng là 1 cách để cậu trưởng thành rồi cậu à :) ba mẹ muốn cậu đỡ vất vả trong việc học hành, cậu hiểu cho ba mẹ là quý lắm rồi. Khi nào ví dụ như ba mẹ cậu có cty riêng, cho cậu vào làm, gây khó dễ cho cậu lúc làm việc thì đó cũng là 1 cách yêu thương, rèn luyện cho cậu (lúc này cậu sẽ tự lập hoàn toàn, ba mẹ ko bênh cậu nữa, cậu sẽ chịu trách nhiệm như 1 thằng nhân viên bình thường) :) 2 việc làm kể trên của mình hi vọng giúp cậu "trưởng thành, tự lập" hơn. Hiểu cho ba mẹ hơn nhé
Quan trọng là ở cách suy nghĩ cậu nhớ nhé, thân !P/S: Có khi cậu lại mún đàm đúm với đám bạn càng khổ, giống bạn nào post trang trc
cậu ở nhà bà dì đỡ đc phần tiền, biết suy nghĩ cho ba mẹ vậy cũng là 1 cách để cậu trưởng thành rồi cậu à :) ba mẹ muốn cậu đỡ vất vả trong việc học hành, cậu hiểu cho ba mẹ là quý lắm rồi. Khi nào ví dụ như ba mẹ cậu có cty riêng, cho cậu vào làm, gây khó dễ cho cậu lúc làm việc thì đó cũng là 1 cách yêu thương, rèn luyện cho cậu (lúc này cậu sẽ tự lập hoàn toàn, ba mẹ ko bênh cậu nữa, cậu sẽ chịu trách nhiệm như 1 thằng nhân viên bình thường) :) 2 việc làm kể trên của mình hi vọng giúp cậu "trưởng thành, tự lập" hơn. Hiểu cho ba mẹ hơn nhé
Chỉnh sửa cuối:
) nhưng mà ở nhà người quen tốt hơn với rất nhiều người, dk so sánh thì hơn hẳn ở ngoài.
.
