^
uh nhưng chuyện này rồi thêm chuyện gia đình nữa thì dư sức đẩy chúng ta xuống dốc ko phanh ...
nhiều khi chỉ vì thời cơ qua đi, hay vì thực sự biết dc rằng sẽ chẳng thể nào là của nhau, mà tức và buồn, chán chẳng buồn chết, đau ...
nhưng dần dần cũng sẽ thực tế thôi, khuyên chủ topic đừng hy vọng nữa, cố gắng làm bạn tốt, giúp đỡ dc cho người ta là vui rồi, có thể thời gian đầu sẽ tránh, nhưng có thể sẽ làm dc những gì mà chủ topic muốn làm cho bạn ấy, còn sau có tránh nữa ko thì vẫn ko biết dc ... đôi khi thấy người ta cười vui, hay buồn bã ... đôi chi nhận thấy 1 vài chuyện nhỏ nhặt xung quanh chúng ta, dù chẳng có gì lớn lao hay đặc biệt, cũng thấy đau nhói trong tim ... vì biết rõ là vô vọng ...