refrain
Godslayer Κράτος
- 23/6/06
- 14,518
- 107
Tình hình là mình mắc phải cái hội chứng...nhát gái. Tsk, trước kia thì chẳng thế đâu. Từ lớp 1->9 đi chọc gái chẳng gớm tay. Mắc chứng gì từ khi vào học lớp 10 (ban D), lớp có 9 nam 30 nữ. Chả là lúc ấy chẳng quen ai cả. Cứ thế là đám nam cứ chia ra 1 dãy ngồi riêng. Với cái tính cứ lạ là không dám bắt chuyện lúc đấy nên chẳng nói chuyện với đứa con gái nào cả (trừ khi nó hỏi mình cái gì thì trả lời thôi) từ đó phát ra căn bệnh nhát gái. Giờ lớp 12 rồi. Tỉ số nam nữ ngày càng chênh lệch (6-37) Nhưng cũng chẳng quen đứa con gái nào. Nói chính xác ra là ngại không dám bắt chuyện với chúng. Giờ thì tuy có thể nói chuyện được (chỉ là nói khi chúng bắt chuyện với mình chứ chẳng dám bắt chuyện với chúng) nhưng cứ hễ đụng tới con gái là run. Mọi người có lời khuyên gì thì giúp mình với. Giờ mình phải làm sao đây?
BTW, mình còn mắc thêm bệnh sợ đám đông. Cứ lên trước 1 đám đông hay 1 tập thể là mình run. Nếu có thể thì nhờ mọi người giúp dùm mình luôn _ _"
Thanks.
BTW, mình còn mắc thêm bệnh sợ đám đông. Cứ lên trước 1 đám đông hay 1 tập thể là mình run. Nếu có thể thì nhờ mọi người giúp dùm mình luôn _ _"
Thanks.


!
...... Nhưng bây giờ thì đã suy nghĩ khác, chuyện gì đến thì nó sẽ đến :hug: .........
........
........ Và chuyện của bác thì mình thấy rất ư là bình thường 
Poke poke thôi không cần làm gì cả. Nó bảo "Gì thế?" thì bắt đầu nói chuyện tiếp chứ muốn gì nữa 
)