Cái này thì không sao. Tính tớ cũng hài hước lắm. Ngồi chọc thằng kế bên mà ở trên cứ nghe rồi cười mãi. Nhưng không lẽ nó đang ngồi thì kêu quay lại mà kể chuyện cười hay chọc nó cười?
Phải bắt chuyện tr' chứ (hỏi bài, chém gió, ...) chứ ko đâu bay ra kể thì nó nói mình vô duyên cũng phải
Bệnh này là bệnh kinh niên của các bác đàn ông rồi, nguyên nhân là do ít tiếp xúc, nói chuyện ,... với tụi con gái nên có cảm giác ngại và ko biết bắt chuyện với con gái

Muốn sửa thì chỉ có cách bắt & nói chuyện với con gái nhiều hơn thôi. Bắt chuyện thì có lẽ hơi khó, nhưng nếu mà bắt dc rồi thì nói sang chuyện khác thì dễ, nếu trúng chủ đề (game, ...) thì cứ tới tới thôi

Cái này mình cũng đang bị, hồi ở VN thì thấy cũng bt, chém gió cũng vui vui
Từ ngày sang đây ngồi trong lớp cứ im re, ít nói chuyện. Tụi con trai bắt chuyện thì nói cũng ok, còn tụi con gái thì cứ im im mà đi

Giờ ngồi trong lớp chỉ học với xoay bút thôi, còn ai muốn làm gì thì làm
