virusdota1
Youtube Master Race
- 7/6/10
- 0
- 0
Cách đây 1 tháng mình đã gặp cô ấy trong tiệc sinh nhật của thằng bạn. Sau vài ngày nói chuyện thì cũng có dc 1 buổi hẹn hò và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Mọi chuyện sau đấy cũng diễn ra tốt đẹp, 2 bên nói chuyện rất vui vẻ. Lúc bệnh thì mình có qua chơi, mua chút chè với trái cây. Lúc đấy mình định về ngay nhưng cô ấy giữ mình lại đặng nói chuyện cho vui.
Rồi một ngày mình làm lỗi. Cô ấy rất giận và bỏ về. Phải đi năn nỉ miết, chạy qua nhà tặng hoa nữa. Lúc đấy có 1 câu cũng khá khó hiểu "Trước giờ em kô nhận hoa của bất cứ ai. Em chỉ nhận từ người em thương thôi. Với lại đây là lời xin lỗi của anh nên em nhận"
Hiện giờ thì khoảng cách hơi bị xa, một phần do đang chuyển nhà một phần có lẽ do mình. Nay cần một lời khuyên từ các bô lão
Rồi một ngày mình làm lỗi. Cô ấy rất giận và bỏ về. Phải đi năn nỉ miết, chạy qua nhà tặng hoa nữa. Lúc đấy có 1 câu cũng khá khó hiểu "Trước giờ em kô nhận hoa của bất cứ ai. Em chỉ nhận từ người em thương thôi. Với lại đây là lời xin lỗi của anh nên em nhận"
Hiện giờ thì khoảng cách hơi bị xa, một phần do đang chuyển nhà một phần có lẽ do mình. Nay cần một lời khuyên từ các bô lão