Chuyện là mình có thích 1 cô bé học chung trường, và cô bé đấy cũng biết tình cảm của mình. Sắp đến sinh nhật bé đấy rồi, có bạn nào cho mình xin ý kiến nên làm như thế nào ko?
Kể thêm vài chi tiết để mọi người dễ cho ý kiến thêm về mức độ tình cảm của bé đấy với mình. Bé rất hay tâm sự với mình, thậm chí khi có 1 bà chị les cưa cẩm, thậm chí còn hay ôm nhau bé vẫn nói với mình là chỉ coi như 1 người chị và khi ôm như thế thì có cảm giác gia đình. Qua cách nói chuyện thì mình khẳng định chắc là cô bé đấy không thể nào thích 1 người bị les đc. Tạm yên tâm, nhưng khi mình rủ ra ngoài riêng vào trước sn 1 ngày (sn sẽ có party nhưng vì thế sẽ không có thời gian nhiều cho 2 đứa nói chuyện) thì e ấy lại chần chừ bảo phải suy nghĩ. Thêm 1 điều nữa là khi mình hỏi sau khi nhận đc lời tỏ tình xong thì e cảm thấy thế nào? "E không biết nhưng dường như thấy rất tự nhiên và bình thường" thế này có phải là toi rồi không nhỉ?
P/s: Kể từ sau chuyện người iu cũ, đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm mình mở miêng nói câu thích 1 người nào đấy. Chờ các comment tích cực!
Kể thêm vài chi tiết để mọi người dễ cho ý kiến thêm về mức độ tình cảm của bé đấy với mình. Bé rất hay tâm sự với mình, thậm chí khi có 1 bà chị les cưa cẩm, thậm chí còn hay ôm nhau bé vẫn nói với mình là chỉ coi như 1 người chị và khi ôm như thế thì có cảm giác gia đình. Qua cách nói chuyện thì mình khẳng định chắc là cô bé đấy không thể nào thích 1 người bị les đc. Tạm yên tâm, nhưng khi mình rủ ra ngoài riêng vào trước sn 1 ngày (sn sẽ có party nhưng vì thế sẽ không có thời gian nhiều cho 2 đứa nói chuyện) thì e ấy lại chần chừ bảo phải suy nghĩ. Thêm 1 điều nữa là khi mình hỏi sau khi nhận đc lời tỏ tình xong thì e cảm thấy thế nào? "E không biết nhưng dường như thấy rất tự nhiên và bình thường" thế này có phải là toi rồi không nhỉ?
P/s: Kể từ sau chuyện người iu cũ, đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm mình mở miêng nói câu thích 1 người nào đấy. Chờ các comment tích cực!
