300 sau một lần nữa lòng tham của loài quỷ lại trỗi dậy chũng muốn đoạt được sức mạnh của Omix để thực hiện âm mưu thống trị vạn vật nên đã không ngừng truy tìm tung tích cô gái cho đến 1 ngày , 1 swordman ( 1 trong những nhân vật chính ) phiêu lưu đến 1 núi và lạc trong cơn bão tuyết rồi tình cờ phát hiện ra 1 hang động lớn gần đó , đúng lúc này đạo quân của quỷ dữ cầm đầu là 1 tên quỷ đẳng cấp cao ( cũng là 1 nhân vật chính nhưng sẽ xuất hiện ở phần sau ) biết trước là quỷ dữ sẽ biết được nơi đây lên thượng đế đã điều xuống 1 đạo quân nhằm bảo vệ linh hồn của Omix bên tron hang động ( người dẫn đầu đạo quân thiên giới cũng là 1 trong những nhân vật cốt cán của câu truyên ) và cuộc chiến nổ ra lúc này chàng swordman kia đã kịp lẻn vào trong hang động và tình cờ phát hiện ra cô gái đang ngủ yên trong 1 tảng crytal lớn do bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô gái anh ta đã vô tình làm hỏng phong ấn và giải thoát cô gái ( nữ nhân vật chính ) nhưng lúc này cô ấy chả biết gì cũng như chả nhớ gì hết , trước lực lượng quá hùng hậu của quỷ dữ một số tên đã lọt được vào trong không còn cách nào khác anh ta đành phải dẫn cô gái bỏ trốn , nghiễm nhiên 2 người đã trở thành mục tiêu truy đuổi của loài quỷ , để tránh không cho bọn quỷ dữ chiếm được sức mạnh của Omix bên trong cô gái đội trưởng thiên thần bất đắc dĩ trở thành bảo kê cho 2 người họ cho đến khi họ có thể tạo lại 1 cái phong ấn mới ................to be continue