• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cần Tư Vấn Cách Đánh Đồn Đã Có Địch =((

Cứ nt lại với em ấy thế,việc gì mà phải sợ có mất mát gì đâu !
 
Thế thì thôi vậy, bạn đã sợ thế thì nếu đồn nó có địch thật thì dù thằng địch chả ra gì bạn cũng nghĩ ngợi lung tung rồi bỏ thôi :-j
 
Những thằng phê phán đánh đồn có địch trên thực tế đều chưa bao giờ trải qua trường hợp YÊU đồn đã có địch.

Những kẻ dám đánh đồn có địch, và đánh một cách ĐƯỜNG HOÀNG, đó là những kẻ có tình yêu chân thành, không tính toán.

Lý luận kiểu: "Nếu địch là loại vứt đi, mất dạy thì ta mới đánh đồn" là lý luận kiểu TỰ SƯỚNG HÀN XẺNG. Kể cả địch là người tốt, nhưng gái đến với ta một cách đường hoàng, không vì những mánh khỏe bẩn thỉu thì chẳng có gì phải xấu hổ.

- Bài học vỡ lòng cho các chú gà đang đánh đồn.
 
Những thằng phê phán đánh đồn có địch trên thực tế đều chưa bao giờ trải qua trường hợp YÊU đồn đã có địch.

Những kẻ dám đánh đồn có địch, và đánh một cách ĐƯỜNG HOÀNG, đó là những kẻ có tình yêu chân thành, không tính toán.

Lý luận kiểu: "Nếu địch là loại vứt đi, mất dạy thì ta mới đánh đồn" là lý luận kiểu TỰ SƯỚNG HÀN XẺNG. Kể cả địch là người tốt, nhưng gái đến với ta một cách đường hoàng, không vì những mánh khỏe bẩn thỉu thì chẳng có gì phải xấu hổ.

- Bài học vỡ lòng cho các chú gà đang đánh đồn.

Uhm! mình đấu tranh cho tình yêu của mình một cách chân chính, đàng hoàng thì chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Nhưng có lẽ bây giờ mình sẽ gác lại chuyện này đợi việc làm ổn đinh vài tháng nữa rùi sẽ nghĩ lại sau. Bây jo vẫn giữ liên lạc, bạn bè bình thường với em đó. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Bác nào thích ném gạch đánh đồn có địch là xấu xa này nọ thì cứ ném, em lụm đem về xây nhà tất =))
 
- Không thể chỉ gì trong topic này [-( ...... Vì biết đâu, chủ thớt đang đánh "đồn" của mình X_X ............
 
- Không thể chỉ gì trong topic này [-( ...... Vì biết đâu, chủ thớt đang đánh "đồn" của mình X_X ............
bạn nên chuẩn bị pháo cao xạ , vì chủ thớt mang boom hủy diệt đó
 
Bạn gì lo mất đồn thì về dọn đồn đi, sếp ngon thì lính chả bao giờ phản :-bd không tham mưu nhưng bỏ ngỏ thì vẫn mất đồn thôi [-X
@anhdung86 : +rep phát :X
 
topic này khá lâu rồi mà chả biết chủ thớt tấn công đc trận nào chưa :|
 
topic này khá lâu rồi mà chả biết chủ thớt tấn công đc trận nào chưa :|

Đã bảo là rút lui rùi :-w. Phải dùng chiến thuật "chậm mà chắc, tận dụng triệt để thời cơ", "dương đông kích tây" đến khi địch sơ hở thì ta mới tấn công =))
 
Đã bảo là rút lui rùi :-w. Phải dùng chiến thuật "chậm mà chắc, tận dụng triệt để thời cơ", "dương đông kích tây" đến khi địch sơ hở thì ta mới tấn công =))
vậy mà cứ tưởng chủ thớt đang lượm gạch , xây bồn cầu ,để có chỗ mà wc trong khi chiến đấu
 
Bạn Nguyenducthuan lại lấy cái mác có vợ con để rao giảng à? Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. :))
Btw, mình cũng không thích đánh đồn có địch.
 
Bác Nguyen Duc Thuan tình hình là địch mạnh quá nên bác NDT trốn rồi
 
ặc, bít đồn có địch mà còn đánh là sao :-w
bạn đánh đồn có địch ko sợ sau khi chiến thắng cũng bị cảnh tương tự sao :-ss
 
ặc, bít đồn có địch mà còn đánh là sao :-w
bạn đánh đồn có địch ko sợ sau khi chiến thắng cũng bị cảnh tương tự sao :-ss

Làm sao phải sợ nhỉ :-w. Đánh được đồn rùi phải tìm cách giữ đồn cho chắc chứ ;))
 
đánh đi đánh đi , xui xui bị địch đánh lại lúc đó ôm cái đầu máu chạy ko kịp =)) ( trừ khi bạn có kha khá tài năng :)) )
 
Mình đen vãi các bạn ạ :-< trườc khi tấn công thì ko biết là có địch tấn công 1 hồi mới biết có :-< tại đồn bưng bít quá, bị cái địch ở xa đồn tầm 500 km... thôi thì ta cứ mưa dầm thấm lâu chờ địch tự đầu hàng vậy :|
 
Mình có biết mấy vụ thằng A với con B yêu nhau, thằng C biết đồn có địch vẫn cố đánh, sau 1 thời gian con B theo thằng C. Thằng A đi kể cho thằng D là bạn thân, thằng D lên kế hoạch trả thù cho thằng A, sau 1 thời gian vật lộn thằng D chiếm được con B từ tay thằng C. Sau 1 thời gian thằng D đá con B không thương tiếc => Trả thù cho thằng A thành công cả thằng C lẫn con B \m/
 
Mình có biết mấy vụ thằng A với con B yêu nhau, thằng C biết đồn có địch vẫn cố đánh, sau 1 thời gian con B theo thằng C. Thằng A đi kể cho thằng D là bạn thân, thằng D lên kế hoạch trả thù cho thằng A, sau 1 thời gian vật lộn thằng D chiếm được con B từ tay thằng C. Sau 1 thời gian thằng D đá con B không thương tiếc => Trả thù cho thằng A thành công cả thằng C lẫn con B \m/

chơi \m/ thế nên đánh hên xui lắm, chờ bh ko có hẵng đánh :-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
Đánh đồn có địch có tỷ lệ thắng khá thấp,nhưng khi thắng thì tỷ lệ giữ đồn thành công cũng thấp,tốt nhất là chờ địch đi rồi hẵn đánh ! :D
 
Đánh đồn có địch có tỷ lệ thắng khá thấp,nhưng khi thắng thì tỷ lệ giữ đồn thành công cũng thấp,tốt nhất là chờ địch đi rồi hẵn đánh ! :D

Đã đánh thì phải có niềm tin, còn mà kô có niềm tin thì đừng có đánh. Hãy cứ làm theo cái gì mình cho là đúng. Cuộc đời kô bao giờ chờ đợi ai cả :-"
 
Back
Top