Cần tư vấn để tạo nên những kỷ niệm khó quên giữa 2 người...

Cứ đè em ấy ra thể hiện hết các tư thế là có kỉ niệm khó quên rồi :'>
 
Xí, đồn có địch, vậy her bỏ cái đồn ấy chưa :|

Nếu chưa thì liệu tạo kỉ niệm đẹp có cần thiết ko khi her chưa thực sự thuộc về bạn :|
 
Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn các bác đã có nhã ý giúp và đọc qua topic này.
Em xin giới thiệu qua là : Em và người ấy hiện tại đang ở tình trạng dạng em là đang đơn phương tấn công đồn có địch, nhưng cô ấy cũng đã siêu lòng :). Và em rất muốn và cần có những Kỷ Niệm thật đẹp để chứng minh rằng em yêu cô ấy.
Em nhờ các bác tư vấn thêm về các kỷ niệm của các bác được coi là đẹp, em và người ấy đều không thích nơi đông người, hay cái gì trội quá... và buổi tối nhé các bác.
Em muốn các kỷ niệm em và người ấy cũng đặc biệt, sâu sắc, nên các bác có gì kể rõ, hay hướng dẫn rõ rõ nhé.
Chúng em cũng từng đi biển với nhau 1 ngày, và ngoài ra các hồ sen ở mạn Hồ Tây rồi...
Hôm qua đọc ko kĩ đoạn đầu >-)

Cùng thắc mắc với cậu Pooh :|
 
kỉ niệm khó quên thì có nhiều lắm, cũng dễ tạo lắm nhưng mà nên nghĩ kĩ lại là sau khi chia tay thì sẽ ra sao?
 
kiss cái rồi chấp nhận cái tát vậy :-*
cà 2 đều khó quên
 
kiss cái rồi chấp nhận cái tát vậy :-*
cà 2 đều khó quên

ặc...Một âm mưu=))
Tôi cũng có vài kỉ niêm khó quên với người ấy:DNhung hem biết có hợp với ông hem:D
1.giả vờ rơi nhẫn rồi đi tìm:D(ấy sẽ nhặt được và hem trả cho ông đâu,ông phải giả bộ đi tìm hoài trước mặt người ấy...Kết quả sẽ xuất hiện à:|)
2.Phải làm 1 cái gì đó cho ấy cảm động(tôi thì dẫn ấy vô khu trung cư hái trộm hoa bằng lăng gửi tặng người ấy bị bảo vệ đuổi quá trời:D)
3.Nếu ông có gan thì tìm cách chọc phá người ấy,làm người ấy vui,đặt 1 biệt danh nào đó thật kute cho người đó thì bảo đảm người đó hem quên đâu
 
Dâng hiến cho em ấy cái quý giá nhất của đời con trai :">

Nói thật lòng bác chủ thớt đừng giận, kỷ niệm như bác RickBe không có tính khả thi khi em ấy đã từng có người yêu rồi. Tốt nhất là khi chuẩn bị... :"> (khi là của nhau rồi nhé) thì lại thôi không làm nữa và đi về. Thật ấn tượng, trong mắt em ấy bác quả là người đứng đắn =))
 
- Rủ nàng coi 3x cũng mình \:D/ ..... Nàng từ chối thì cũng có ấn tượng với bác rồi :'> .....

- Rủ nàng ra công viên :> ..... Cả hai cùng ngắm những cặp khác và bắt chước theo họ ;)) ......

- Lãng mạng hơn là đi lên vùng núi, kiếm con voi nào mạnh khỏe, bứt lông đuôi nó về làm nhẫn cặp :x ...... Nên nhớ là tự bác bứt đó ;;) ..... Bảo đảm ấn tượng khó phai :'> ........
 
1 người con gái như thế , đã có , mà bác vừa tấn công đã xiêu lòng .
Chắc gì sau này thằng khác tấn công nó lại không xiêu lòng lần nữa .

p/s Nhìn nick quen quen , ông làm bên forum Shaiya của SaiGonTel phải ko

bạn này có ??? giống mình này :x
nhưng mà đời lúc nào nó cũng như thế, ko có gì tuyệt đối, đầy mâu thuẫn :-<
giống như nếu ng mình thích đang thích 1 ng khác
thế rồi mình bảo anh sẽ chờ em mãi, nếu thành công thì hóa ra con nhỏ nó ko chịu chờ thằng kia mãi ==> ko đáng tin
mà nếu nó chờ thằng kia mãi ==> đáng tin, nhưng coi như mình lúa đời
 
Oh men , bắt gặp ngay 1 thuật ngữ " First Blood " , DotA quá nổi đỡ sao đây =)) .

Kỉ niệm thì tùy vào tính nết và mối quan hệ ra sao , đôi khi chỉ rất đỗi bình thường như là đi giữa 1 đám đông , vô tình nắm tay người ấy khi đang bị thất lạc :hug: .
 
Đầu tiên là rất cảm ơn các bạn đã comment.
Xí, đồn có địch, vậy her bỏ cái đồn ấy chưa :|

Nếu chưa thì liệu tạo kỉ niệm đẹp có cần thiết ko khi her chưa thực sự thuộc về bạn :|

Hôm qua đọc ko kĩ đoạn đầu >-)

Cùng thắc mắc với cậu Pooh :|

kỉ niệm khó quên thì có nhiều lắm, cũng dễ tạo lắm nhưng mà nên nghĩ kĩ lại là sau khi chia tay thì sẽ ra sao?
Câu chuyện của mình thật sự rất dài và khá phức tạp, nhưng chỉ nói sơ qua đó là tình yêu của mình, và giờ mình phải đánh đồn đã có địch để giành lại tình yêu đó, nên cần 1 cách thể hiện tấm lòng + tình yêu đó là tình yêu thật sự lớn lao để người ấy quay về :)
ặc...Một âm mưu=))
Tôi cũng có vài kỉ niêm khó quên với người ấy:DNhung hem biết có hợp với ông hem:D
1.giả vờ rơi nhẫn rồi đi tìm:D(ấy sẽ nhặt được và hem trả cho ông đâu,ông phải giả bộ đi tìm hoài trước mặt người ấy...Kết quả sẽ xuất hiện à:|)
2.Phải làm 1 cái gì đó cho ấy cảm động(tôi thì dẫn ấy vô khu trung cư hái trộm hoa bằng lăng gửi tặng người ấy bị bảo vệ đuổi quá trời:D)
3.Nếu ông có gan thì tìm cách chọc phá người ấy,làm người ấy vui,đặt 1 biệt danh nào đó thật kute cho người đó thì bảo đảm người đó hem quên đâu
Thanks bác ;;);;);;)
Oh men , bắt gặp ngay 1 thuật ngữ " First Blood " , DotA quá nổi đỡ sao đây =)) .

Kỉ niệm thì tùy vào tính nết và mối quan hệ ra sao , đôi khi chỉ rất đỗi bình thường như là đi giữa 1 đám đông , vô tình nắm tay người ấy khi đang bị thất lạc :hug: .
Ok cảm ơn bác...
 
Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn các bác đã có nhã ý giúp và đọc qua topic này.
Em xin giới thiệu qua là : Em và người ấy hiện tại đang ở tình trạng dạng em là đang đơn phương tấn công đồn có địch, nhưng cô ấy cũng đã siêu lòng :). Và em rất muốn và cần có những Kỷ Niệm thật đẹp để chứng minh rằng em yêu cô ấy.
Em nhờ các bác tư vấn thêm về các kỷ niệm của các bác được coi là đẹp, em và người ấy đều không thích nơi đông người, hay cái gì trội quá... và buổi tối nhé các bác.
Em muốn các kỷ niệm em và người ấy cũng đặc biệt, sâu sắc, nên các bác có gì kể rõ, hay hướng dẫn rõ rõ nhé.
Chúng em cũng từng đi biển với nhau 1 ngày, và ngoài ra các hồ sen ở mạn Hồ Tây rồi...

Cẩn thận kẻo ăn dưa bạn nhé
Nó đã siêu lòng với bạn thì ai dám đảm bảo nó ko siêu lòng với thằng sau. Bạn tự hiểu đi nhé;))
 
Kỷ niệm đẹp là do tự mình nghĩ nó đẹp.
Tớ và cô ấy cũng có rất nhiều kỷ niệm với nhau... Kỷ niệm nào với tớ cũng là khó quên cả... Nhưng cô ấy thì ko(vì cô ấy ko dành tình cảm cho mình ở mức "thật sự yêu" =)) =)) =)) )
 
Cẩn thận kẻo ăn dưa bạn nhé
Nó đã siêu lòng với bạn thì ai dám đảm bảo nó ko siêu lòng với thằng sau. Bạn tự hiểu đi nhé;))
Em hiểu chứ, nhưng chuyện em phức tạp lắm, em sẽ có ngày post chuyện của em lên :D
Kỷ niệm đẹp là do tự mình nghĩ nó đẹp.
Tớ và cô ấy cũng có rất nhiều kỷ niệm với nhau... Kỷ niệm nào với tớ cũng là khó quên cả... Nhưng cô ấy thì ko(vì cô ấy ko dành tình cảm cho mình ở mức "thật sự yêu" =)) =)) =)) )
:|
 
Có nhiều cách để tạo ấn tượng đẹp.
1- hãy cùng cô ấy đứng trên cái cầu thật cao và giơ tay giống như thuyền Titanic. Hên thì sống xui thì té :))
2- Rũ cô gái đi chơi công viên thú, tìm mấy con sư tử and báo mà đi vô lồng, củng là kỉ niệm khó quên =))
3- Rũ cô gái đến cafe xoa rồi thì mấy cô tiếp viên sẽ xoa cho bạn và bạn gái bạn củng sẽ xoa cho bạn, củng là kỉ niệm khó phai ;)).
 

;)) ;))
Tớ nói thật nhưng cũng hàm ý trong đó đấy :D
Ko nhất thiết phải nghĩ cách tạo ra kỷ niệm, như thế sẽ mất rất nhiều thời gian và thậm chí chẳng đi tới đâu.
Cứ sống bình thường, đối xử, quan tâm em theo cách của bạn. Rồi Cơ hội sẽ bất ngờ đến, có khi nó đến như thế nào bạn cũng ko nhận ra.
Nhưng sau khi xảy ra, nó sẽ tồn tại trong cả 2 mãi ko quên được >:D< đó là kỷ niệm đẹp.
 
Xuôi theo tự nhiên :)
 
Tự nhiên thế nào được các bác.
Tình yêu là ích kỷ, và phải là của nhau mới có nhiều thứ định làm chứ ;))
 
Đúng là khi yêu con người ta thường ích kỷ... (như tớ này ::()
Mỗi người một khác, ai biết được 8-|

Nhưng thường ích kỷ rất có hại :-< (<<< chia tay vì lý do đó rồi này)
Trong hội có 2 đứa kia yêu nhau lắm, được 2 tháng cái tự nhiên quản lý chặt chẽ nhau(cũng giống như tớ bị trước đây =((), sau đó đâm chán nản... Tuy hơi chán nhưng thằng bạn vẫn yêu ghê gớm lắm :x

Nhưng liệu ích kỷ như thế có đẹp ko :|
Cứ chân thành đi... 8-| Biết đâu nàng thuộc tuýp lãng mạn => yêu cái chân thành ấy => Điều phải chứng minh thì sao :))
 
Thật ra, chuyện tay 3 phức tạp lắm...
và giờ thì em đã cố gắng làm những gì mà em cảm thấy cần phải làm và nên làm
dẫu em không được chọn thì thôi, và đó là kỷ niệm...
câu chuyện của em chừng nào kết thúc thì em sẽ viết chuyện tình cực phức tạp của em lên cho các bác đọc:P
 
Back
Top