kinglord
Mr & Ms Pac-Man
chuyện này liên quan đến gia đình mình, đáng lẽ mình sẽ ko lôi lên đây, nhưng vì đã là đường cùng rồi mình phải nhờ các bạn tư vấn giúp mình chọn "nên hay ko" thôi, chứ mình đang phân vấn lắm...
vào thẳng vấn đề luôn, nhà mình thì có ông cậu út, lúc nhỏ còn gọi cậu, từ khi mình trưởng thành toàn kêu tên (vì ko đáng làm cậu mình). Ông này thì bị nghiện xì ke, hồi đó thì ổng làm gì thì làm ko bao giờ trôm đồ nhà đi bán, nhưng nữa năm lại đây khi ông ko còn sức mà kiếm tiền để chích nữa thì ổng bắt đầu ăn cắp đồ nhà, lúc đầu thì ăn cắp gạo nhà đi bán, từ từ thành thối quen ăn cắp tiền của mình, 50 rồi 100 đến 200, số tiền tuy ko lớn nhưng mình để hở là bị cắp, sợ quá nên đến khi ngũ cái bóp cũng phải để bên mình. Cách đây vài hôm là ổng lấy cái dt của con em mình, chỉ là cái nokia 1028 thôi mà ổng cũng lấy bán để lấy tiền chích, rồi lúc ổng ko tiền thì xin mình, mình thì ghét xì ke, xin nhiêu cũng ko cho, mặc dù chỉ 10 ngàn. Mình thì cũng xài 1028, mà từ khi mình mua con Iphone4 nên ít xài hẳng đi, có khi để ở nhà, ổng thấy vậy nên ngày hôm qua ông canh lúc mình ngũ ăn cắp nó đem bán mà mình đến bữa nay mới biết, tội nghiệp nhất là bà ngoại mình vì thương con, tiền thì ko có phải mượn người ta chuộc lại. Mà đau cái là dt đó của bạn gái mình đưa mình xài lúc ko có dt, nếu ko mình cũng bỏ luôn rồi. Còn về bà ngoại mình lúc trước mình hay đưa tiền xài, nhưng từ khi ổng đi tù về mình ít cho có khi cũng ko cho vì cho bao nhiêu thằng cậu trời đánh nó môi hết bấy nhiêu để chích xì ke. Ổng cứ thế này khổ ngoại mình, gia đình sống mà cứ sợ mất này mất nọ, giờ cái xe của mình, cái con IPhone của mình mới mua ngũ mà lúc nào cũng sợ sệt...mình tính báo công an bắt mẹ ổng cho rồi, nhưng khổ cái là bà ngoại mình rất thương con, nếu biết mình là người báo công an thì ko biết ngoại mình sẽ như thế nào nữa. Mới cách đây 2 tuần công an vào bắt ổng (vì tội gì mình ko biết) cái ngoại mình ra xin xỏ người ta cho ổng về, về thì ổng ăn cắp cái dt của mình và em mình. Tức mà muốn đánh cho ổng 1 trận. Cũng chỉ nghĩ vì ngoại nên mình im.
Từ tối qua đến giờ mình muốn báo công an lắm, mà vân phân mãi....mọi người giúp mình tìm ra cách giải quyết như thế nào với, mình nên báo công an hay ko, ko báo thì cả gia đình sống mà vì 1 người cứ lạnh nhạt với nhau, đồ đạc thì sợ mất. Còn báo thì sợ bà ngoại biết sẽ buồn mình. Mình chỉ cần mọi người giúp mình nên chọn "có hay ko" thôi, đừng đặt ra 1 vấn đề nào khác. Xin cảm ơn trước mọi người đã đọc và góp ý cho mình
vào thẳng vấn đề luôn, nhà mình thì có ông cậu út, lúc nhỏ còn gọi cậu, từ khi mình trưởng thành toàn kêu tên (vì ko đáng làm cậu mình). Ông này thì bị nghiện xì ke, hồi đó thì ổng làm gì thì làm ko bao giờ trôm đồ nhà đi bán, nhưng nữa năm lại đây khi ông ko còn sức mà kiếm tiền để chích nữa thì ổng bắt đầu ăn cắp đồ nhà, lúc đầu thì ăn cắp gạo nhà đi bán, từ từ thành thối quen ăn cắp tiền của mình, 50 rồi 100 đến 200, số tiền tuy ko lớn nhưng mình để hở là bị cắp, sợ quá nên đến khi ngũ cái bóp cũng phải để bên mình. Cách đây vài hôm là ổng lấy cái dt của con em mình, chỉ là cái nokia 1028 thôi mà ổng cũng lấy bán để lấy tiền chích, rồi lúc ổng ko tiền thì xin mình, mình thì ghét xì ke, xin nhiêu cũng ko cho, mặc dù chỉ 10 ngàn. Mình thì cũng xài 1028, mà từ khi mình mua con Iphone4 nên ít xài hẳng đi, có khi để ở nhà, ổng thấy vậy nên ngày hôm qua ông canh lúc mình ngũ ăn cắp nó đem bán mà mình đến bữa nay mới biết, tội nghiệp nhất là bà ngoại mình vì thương con, tiền thì ko có phải mượn người ta chuộc lại. Mà đau cái là dt đó của bạn gái mình đưa mình xài lúc ko có dt, nếu ko mình cũng bỏ luôn rồi. Còn về bà ngoại mình lúc trước mình hay đưa tiền xài, nhưng từ khi ổng đi tù về mình ít cho có khi cũng ko cho vì cho bao nhiêu thằng cậu trời đánh nó môi hết bấy nhiêu để chích xì ke. Ổng cứ thế này khổ ngoại mình, gia đình sống mà cứ sợ mất này mất nọ, giờ cái xe của mình, cái con IPhone của mình mới mua ngũ mà lúc nào cũng sợ sệt...mình tính báo công an bắt mẹ ổng cho rồi, nhưng khổ cái là bà ngoại mình rất thương con, nếu biết mình là người báo công an thì ko biết ngoại mình sẽ như thế nào nữa. Mới cách đây 2 tuần công an vào bắt ổng (vì tội gì mình ko biết) cái ngoại mình ra xin xỏ người ta cho ổng về, về thì ổng ăn cắp cái dt của mình và em mình. Tức mà muốn đánh cho ổng 1 trận. Cũng chỉ nghĩ vì ngoại nên mình im.
Từ tối qua đến giờ mình muốn báo công an lắm, mà vân phân mãi....mọi người giúp mình tìm ra cách giải quyết như thế nào với, mình nên báo công an hay ko, ko báo thì cả gia đình sống mà vì 1 người cứ lạnh nhạt với nhau, đồ đạc thì sợ mất. Còn báo thì sợ bà ngoại biết sẽ buồn mình. Mình chỉ cần mọi người giúp mình nên chọn "có hay ko" thôi, đừng đặt ra 1 vấn đề nào khác. Xin cảm ơn trước mọi người đã đọc và góp ý cho mình
...... Cái đó còn tùy gia đình bác thế nào, khó nói lắm =.=" .....
... ông đó lúc trước cũng được cho đi cai nghiện, rồi gia đình thương quá mà xin cho về. Khi về rồi thì tiếp tục vào con đường cũ, báo cha báo mẹ, báo anh chị em. Ngày nào cũng xin tiền hút chích, ko cho là dọa lấy đồ nhà. Ở được đâu hơn nữa năm, quấy quá gia đình chịu ko nổi phải báo công an mà đưa đi trở lại trại cai.