Cần tư vấn giúp về chuyện trai - gái.........!

  • Thread starter Thread starter mrhero
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thằng đàn ông thì dám làm dám nhận . Tự thú trước bình minh đi thì may ra nó còn nghĩ tốt về mình .
Thế bạn đã abc xyz gì em nó chưa .
 
Trời ơi, xấu tinh quá vậy! Sau này ân hận không kịp giờ. :(
Vã lại làm vậy thi làm gì có thể cảm nhận được tinh yêu là gì nữa! :D

Cha mẹ hất hủi - anh em bỏ mặt - vợ con coi thường - đảng chính quyền dòm ngó ...
 
Cứ nhãng ra, ko mời ko gọi ko nhắn tin gì là được. Nó hỏi thì bảo dạo này anh hơi bận công chuyện, khi nào rảnh rang thì anh mời đi làm cố coffee là okie.

Nói chung là tâm địa vẫn muốn cả 2 nên lên đây hỏi làm sao để 2 tay 2 súng chứ có hỏi làm sao để chia tay đâu :))
 
Nói chung là tâm địa vẫn muốn cả 2 nên lên đây hỏi làm sao để 2 tay 2 súng chứ có hỏi làm sao để chia tay đâu

chứ còn giề nữa =))
 
Back
Top