VisihaSasuke
C O N T R A
- 19/4/06
- 1,525
- 2
- Banned
- #1
Tình hình là cỡ 2 tuần trước thì mình quen em này , thật ra là quen đc trên mạng :) mình quen đc 2 tuần rồi mà thấy chả có cảm giác gì , bây h lại bận rộn việc học nên càng đâm ra chán chả muốn quen ai nữa muốn chú tâm vào việc học hơn nên bây h muốn chia tay lắm nhưng mà chả biết nói gì , nếu như chưa qh thì việc ct chả khó gì ngoài việc làm lơ rồi chờ bên kia là chán nhưng nói thẳng ra là mình đã qh với em ý rồi ( nói cho mọi người hiểu chuyện chứ chả phải mình khoe khoang j đâu =.= mình cũng đã suy nghĩ có nên nói đoạn này hay ko nhưng sợ mọi người ko hiểu chuyện nên đành nói ra luôn) việc ct khó khăn quá mà ko biết làm thế nào cả , có lúc ẻm gọi đt bảo là :"h anh muốn quen thì quen còn ko muốn quen thì nói thẳng ra", mà mình làm sao dám nói thẳng cơ chứ vì em này cũng hơi quậy quậy + với việc quen biết nhiều thằng con trai mình mà nói ct lỡ sau này bị đập thì T.T... nói chung là mình muốn tìm cách ct nhưng để em ấy dễ dàng chấp nhận mà ko hận mình này nọ :)
Vậy nếu ai giúp đc mình thì cám ơn rất nhiều nhưng mà nghĩ mình là con người thế nào thì mình xin ghi nhận :)
Vậy nếu ai giúp đc mình thì cám ơn rất nhiều nhưng mà nghĩ mình là con người thế nào thì mình xin ghi nhận :)



