Đêm hôm qua, hiệp đầu tiên, Áo vào trận với lối chơi tấn công, liên tiếp những pha hãm thành và đối mặt với thủ môn Ba Lan, thế nhưng Áo toàn sút.............ra ngoài. HLV Áo lúc đó đang cười tiếc nuối hay là đang nhăn mặt (ông nhe răng lên trời)

. Hết hiệp 1, cả 2 đội ko ghi dc bàn nào, phải nói là Ba Lan quá may mắn
Hiệp 2, chả hiểu Mr Leo La-ger-bách (quên tên gòi, nhớ mỗi Leo :'>) chỉ đạo thế nào, Ba Lan dần lấy lại thế trận và đẩy Áo về sân nhà. Do quá ham tấn công, Áo đã trả giá khi bị Ba Lan ghi bàn trước. Mọi chuyện cứ thế mà típ diễn đến cuối hiệp 2, khi Áo cần tấn côngt thì luôn bị đẩy về phòng ngự, còn Ba Lan thì cứ tấn công đến cuối trận. Khi bước sang phút 90+3, Áo dc hưởng quả phạt góc, may sao 1 anh Áo bị 1 anh Ba Lan nắm ngực áo kéo 1 cái và thế là=> This is penaltyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. Và cầu thủ kỳ cựu Vastic đã gỡ hòa cho Áo ngay phút 90+3. Niềm hy vọng đã dc nhem nhóm lại. Kết thúc trận đấu với kết quả hòa 1-1
Đánh giá: Hiệp 1, Áo chơi khá tốt nhưng lại phung phí quá nhiều cơ hội, đó gọi là " Nghèo mà sài sang". Ba Lan chơi thì nhạt phèo.
Hiệp 2: Do sài sang, nên nghèo lại càng nghèo khi Ba Lan ghi bàn mở tỷ số. Chả bít mấy ông cầu thủ và HLV nói gì trong lúc giải lao mà Ba Lan đã có nét hơn rất nhiều ( cứ như uống doping

).
Tóm lại, cứ đá thế này, lượt sau 2 bác này xách va ly về, à quên là Ba Lan xách va ly về, đang ở Áo mà