- 20/12/06
- 409
- 59
---Vâng xin thưa với các bác thì đây là lần đầu em lập thread trên cái box Tâm sự, này tại đang có 1 câu chuyện khá là lằng nhằng mà vẫn chưa đi đến hồi kết, chưa biết phải làm ntn ??
---- Em năm nay lên Đh năm thứ nhất, chưa có 1 mối tình vắt vai, làm bạn tềnh với con pc cùi bắp và em wave ghẻ có lẽ là tính cách trẻ con, khá bựa, hay đùa nên h mặc dù khá đẹp zai nhưng vẫn chưa cù cưa đc. con nào ( mặc dù ở gần nhà có mấy con lớp 9 đi qua toàn cưa mình )
-- Chuyện bắt đầu như thế lày
Phần 1
-- Ở trường lớp hồi học kỳ 1 thì mình cả em kia cũng chưa có gì cả, chỉ là vài câu hỏi xã giao nói chung là vớ vỉn. Rồi 1 hôm khi đi ăn tất niên, em ý cũng đi và lại k có xe chưa biết làm như nào, thì con bạn nó bảo rằng hay là nhờ bạn L kuteo đèo
( Tại mình đang đi ngay cạnh 2 bọn nó). Thế là mình bảo: Ok thôi em, như nào anh cũng chiều.
-- Rồi hôm đấy mình qua nhà nó đèo nói chung là nc cũng khá nhiều, tại ở trên lớp 2 đứa chưa có điều kiện gì để nói, nên 2 đứa chém gió rất nà say sưa. Và mình cũng có dịp thử phanh tr', test phanh sau xem hàng họ thế nào và thấy là ổn
Hôm đấy đi về rất nà sung sướng, lòng bồi hồi vì đc. cảm giác 1 thứ mềm mại chạm vào lưng, úi hí hí thích lắm cơ....
-- Hôm đấy là hôm cuối cùng gặp nhau tr' khi đi nghỉ tết, hôm sau em nó về quê ăn tết. Rồi lúc em nó trên xe, mình thì lúc đấy đang ngồi xem đọc cái mẩu truyện bựa trên GVN, thì bỗng nó pm ( ol = đt) rồi nói chung là 2 đứa chat với nhau khá vui, trêu đùa. Rồi bỗng nhiên nó nói : Hon chit bay h......(What the f*ck)
em thì chả hiểu cái gì cả. Hỏi lại thì nó bảo nó nhầm, mình nghĩ thầm : bố con dở hơi
-- Đang ngồi chat tiếp cả em nó hỏi đầu cua tai nheo nó ra làm sao, thì bà già bắt đầu chửi , đuổi lên phòng lúc đấy là 11h đêm
( mẹ, mình bảo cho cái máy tính mình lên phòng thì ko chịu ). Thế là mình bảo nó : Thôi tớ out, có gì nhắn tin nhé. Thế là nó uh. Mình buớc lên phòng,trên tay cầm đt chờ mẩu tin nhắn của nó.....
-- Rồi nó bảo : Nói chuyện với ông buồn, ông ngu lắm... ( Lại WTF tiếp ). Mình lúc đấy cũng đang nghi nghi là nó thích mình, chả nhẽ lại nhổ toẹt ra câu: Mày thích tao à ??
. Thế rồi mình vẫn trả vờ ngu, k hiểu cái gì đang xảy ra... Nó nt lại tiếp : Thôi chán lắm, ko nc cả ông nữa đâu. Đến nước này mình phải nói lại : Ấy nghĩ tớ ngu thế sao?. Rồi nó nt tiếp bảo : Hihi.trong mat hoi ngu ngu ti thoi, nhung dang yeu nhu con gau bong
. Vãi chưởng .......... Xong mình lặng đi chả biết nói gì, thấy k thấy mình nt lại, nó nt tiếp : hey, con lo.n nay dau rui. Mình lúc đấy đang chả biết nói gì cứ đơ đơ ra, nt lại bảo rằng : day, chua ngu, tai cha biet noi gi... Rồi nó bảo mình thôi đi ngủ đi, mệt rồi thì đừng cố. Và tối hôm đấy quả thực là cực kỳ khó ngủ 
Phần 2
-- Sáng hôm sau thức dậy, ngủ đc. có 2,3 tiếng ( phắc ), có mấy cái cảm giác này đang lẫn lộn trong người mình : Sướng vì có 1 đứa nhìn khá ổn thích mình, lại băn khoăn k hiểu có phải ăn quả dưa bở to vãi ra ko và cũng k biết nên cưa lại nó ko, nói chung là loạn cả lên
-- Rồi vào mấy hôm tết có lần đang ngồi say sưa game, thì nó buzz mình, thấy thế mình liền nt lại hỏi, tại cũng có 1 lần mình pm nó, nó k reply rồi lúc sau nó nt mình qua đt.
Rồi lúc mình nt nó trả lời lại rằng : ban be k buzz dc. a, ma sao lai. phai nt cho to luon the', hay la ..... he he. Vãi chưởng ạ, nó lại nghĩ là mình thích nó chăng, mình liền chốt hạ: tai hoi tr' ay' cung lam the' nen bay h t lam lai thoi, co gi dau. Nó nt lại rằng : hihi, the ma cu tuong. Nói chung là nó cũng nghĩ mình thích nó,
Thực ra là e'o phải >.<
-- Nói chung là mấy ngày tết chat với nó cũng khá nhiều, nhưng cũng k có gì đặc biệt lắm, và nó cứ bắt mình gọi nó là chị. Và mình để ý rằng, cứ lần nào mình bảo thôi tớ out đây,bb, rồi giả vờ ẩn nick, y như rằng là nó cũng out theo trong 1,2'. Trong lòng thầm nghĩ rằng : Úi con này nó bồ kết mình nặng rồi
Phần 3:
-- Hôm đầu đi học sau nghỉ tết, em nó mới ép tóc ( úi úi nghĩ bụng định làm duyên cả mình đây mừ
Hí hí ). Rồi ngồi đợi xem nó có nói chuyện gì cả mình ko
. 1 tiết qua, 2 tiết qua,3 tiết qua, mịe con này để ông chờ lâu thế :( Mãi đến tiết cuối, nó mới bẽn lẽn ra hỏi mình ăn tết có vui ko, abc xyz nói chung là nói đc. vài câu rồi đến h về 
-- Đến lúc về, mình hỏi thế có về ko để tớ đèo, xong nó bảo thôi ngại lắm tớ đi bộ cho khỏe chân. Holy shjt, đã sướng bỏ xừ ra rồi còn điệu
. Mình cũng k hỏi lại nó mấy cái tin chat và nt của nó với mình hôm tr' tết tại mình cũng ngại
hí hí
-- Rồi về nhà nó cũng chat chit với mình đủ trò, tán chuyện linh ta linh tinh trên trời dưới đất, nói chung là cũng vui và lúc đấy cũng nghĩ là sắp có 1 con hàng để mình ra oai cả bạn bè
-- Và cuối cái tuần đi học đầu tiên đấy lớp mình lại liên hoan ( nói là liên hoan thôi chứ thực ra sang nhà 1 thằng om ba cây,sát phạt nhau, bọn con gái thì ngồi xem
). Rồi thế là nó bảo mình đèo, hố hố, lại đc. kiểm hàng nữa rồi
. Hôm đấy, mình qua nhà nó, nó ăn mặc đẹp, làm 1 đôi cao gót khoảng 10cm thật là ảo tung chảo đi với nó nhìn như chị em thật
. Và lúc về, nó bảo đèo nó qua nhà nó thay quần áo tí... Úi dời quả này tưởng đc. làm phát xyz rồi, lòng tràn đầy hưng phấn, cảm xúc mãnh liệt. Thế là về nhà nó, mình hí hửng, mình định vào nó chốt ngay câu : ở ngoài này chờ tớ, cấm k đc. vào nhé
. Mât hết cả hứng chán thế cơ ( Nói chung là tại mình cũng có trí tưởng tượng phong phú quá cơ
-- Lúc sang nhà thằng kia mọi ng` sát phạt nhau vui vẻ vài trăm nghìn rồi lúc về ai nấy lại mặt tươi roi rói như chưa có chuyện gì xảy ra
( miệng nam mô bụng bồ dao găm đây mà). Và đi hát karaoke, lúc đi có 1 thằng nhảy ra ks con hàng của mình, nó bảo con kia : Thế bây h T định đi với ai, với tớ hay thằng L (là mình). Mình thấy con này có vẻ bơ thằng kia định nhảy lên xe mình rồi, nhưng mình chốt cho 1 câu xem sao : ơ tưởng T đi với N ( thằng kia ). Rồi có vẻ nó ngượng ngượng và lên xe thằng kia >.<. Nghĩ lại sao mình ngu thế k biết :( tự nhiên bảo nó làm cái gì cơ chứ)
-- Và đến h hát, mình bắt đầu phô diễn tài hát hơn con vịt đực mình ra, mọi ng` choáng váng xin ngăn nhưng mình cũng quyết làm vài bài cho máu
. Rồi...... đến lượt em kia hát, ôi em nó lúc nc nghe giọng thì hơi củ bựa mà hát hay thế cơ, bắt đầu có cảm tình cả nó rồi
Phần 4
-- Từ hôm đi hát karaoke đấy về, nói thật là có hơi hơi cảm tình cả nó, tại hôm đấy nc khá nhiều, hiểu thêm về nhau chút ít ( mặc dù chả biết nó có chém gió ko
) Lúc đầu chỉ định sướng xong té rồi nhưng bây h lại hết ý nghĩ đấy rồi . Hôm đó, nc , em ế kể là nhà em làm ruộng, nhà thì toàn gần đồi núi ( nghe đã thấy nông nặc mùi bốc phét, làm ruộng mà có tiền mua cho nó laptop vaio
, mình còn chưa có laptop nữa ) rồi hỏi nó có ny bao h chưa, nó làm thẳng câu : tớ chưa yêu ai bao h ( ai tin, ai tin, chả đang thích mình bỏ xừ ra còn lắm nhọt)
-- À còn hôm đấy nữa, lúc đi hát xong bọn lớp em còn về nhà em ý chơi nữa( ko biết có làm gì nhau k T__T ), lúc đấy vì hẹn mấy thằng bợn đi chơi nên thôi té sớm. Tối hôm đấy, về nó cả mình chat, mình thử hỏi nó : Thế lúc tớ đi về rồi, lớp mình có vui nữa ko ?? Thế là nó bảo vui lắm ấy ạ, rồi kể đủ trò lúc tối đấy làm gì, vui ra sao (may là ko có trò hardcore). Mình cú tại vì nó nói như kiểu làm cho mình tiếc rẻ ý, thế là làm câu : ơ hơ thế à, chạ liên quan
. Hê Hê chắc nó cũng tức đi. Thế rồi nói vài câu nữa con bé out bảo thôi out đ ngủ sớm, mai đi chùa Hương.
-- Rồi tối hôm sau, chắc là nó vừa đi về, ol phát pm mình luôn ( chắc nhớ anh quá đây mừ)
Rồi nc thêm lúc nữa rồi bảo: Tớ có quà cho cậu này. Úi dời, sung sướng lắm các bác ạ, nó đi mà lòng vẫn nhớ đến mình. Nhưng rồi mình cũng bình tĩnh đáp lại 1 cách ko vồ vập săn đón : Quà gì thế. Xong nó bảo là tặng mình con gà. Ối nó nghĩ mình là gà kìa, xong nó bảo lúc đi thấy con gà giống mặt cậu quá nên mua về. Rồi nó bảo mai mang đến lớp tặng mình, thế là mình ok thôi kưng.
-- Hôm sau đến lớp hỏi nó là quà mình đâu, lúc đấy đang ở lớp nhưng mình nói nhỏ chỉ có 2 đứa nghe đc. Bố tổ thế là nó làm câu : Ơ thế hôm qua sao bảo k nhận ( em thề chắc con này bị điên
rõ ràng mình bảo là mai mang đến rồi) Nhưng chỉ sau vài s sau trấn tĩnh nghĩ rằng chắc mang đến lớp con bé ngại đây hú hú. Rồi bảo lại rồi: Đâu tớ có nhận mà, ấy bị sao đấy. Xong nó bảo : À thế à chắc tớ nhớ nhầm, để mai tớ mang đến cho ( Oh shjt chắc lại có quà cho thằng nào nữa đây chăng mà nhớ nhầm
. Tối hôm đấy về mình hỏi nó sao lại k tặng rồi hỏi nó lại ngại à. Nó lại fang câu : Thằng điên, tớ có gì mà ngại, mai mang đến cho, vãi chưởng
-- Hôm sau tiếp mình lại hỏi, thì nó bảo quên ( đúng con này dở hơi rồi
)
Lúc về chat chit, nó cũng thú thực với mình là ngại ( anh bắt vị em ngay mà ), sợ mang đến lớp, bọn cùng lớp nó lại gán ghép linh tinh rồi bảo hôm nào có 2 đứa thì tặng. Úi thích thế
To be continue....
Phần 5 http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14704866&postcount=58
Phần 6 http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14715021&postcount=116
Phần 7 http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14730000&postcount=149
Nếu ai đọc thấy hay hay thì để lại cm ủng hộ nhé
---- Em năm nay lên Đh năm thứ nhất, chưa có 1 mối tình vắt vai, làm bạn tềnh với con pc cùi bắp và em wave ghẻ có lẽ là tính cách trẻ con, khá bựa, hay đùa nên h mặc dù khá đẹp zai nhưng vẫn chưa cù cưa đc. con nào ( mặc dù ở gần nhà có mấy con lớp 9 đi qua toàn cưa mình )
-- Chuyện bắt đầu như thế lày
Phần 1
-- Ở trường lớp hồi học kỳ 1 thì mình cả em kia cũng chưa có gì cả, chỉ là vài câu hỏi xã giao nói chung là vớ vỉn. Rồi 1 hôm khi đi ăn tất niên, em ý cũng đi và lại k có xe chưa biết làm như nào, thì con bạn nó bảo rằng hay là nhờ bạn L kuteo đèo
-- Rồi hôm đấy mình qua nhà nó đèo nói chung là nc cũng khá nhiều, tại ở trên lớp 2 đứa chưa có điều kiện gì để nói, nên 2 đứa chém gió rất nà say sưa. Và mình cũng có dịp thử phanh tr', test phanh sau xem hàng họ thế nào và thấy là ổn
Hôm đấy đi về rất nà sung sướng, lòng bồi hồi vì đc. cảm giác 1 thứ mềm mại chạm vào lưng, úi hí hí thích lắm cơ....
-- Hôm đấy là hôm cuối cùng gặp nhau tr' khi đi nghỉ tết, hôm sau em nó về quê ăn tết. Rồi lúc em nó trên xe, mình thì lúc đấy đang ngồi xem đọc cái mẩu truyện bựa trên GVN, thì bỗng nó pm ( ol = đt) rồi nói chung là 2 đứa chat với nhau khá vui, trêu đùa. Rồi bỗng nhiên nó nói : Hon chit bay h......(What the f*ck)
-- Đang ngồi chat tiếp cả em nó hỏi đầu cua tai nheo nó ra làm sao, thì bà già bắt đầu chửi , đuổi lên phòng lúc đấy là 11h đêm
( mẹ, mình bảo cho cái máy tính mình lên phòng thì ko chịu ). Thế là mình bảo nó : Thôi tớ out, có gì nhắn tin nhé. Thế là nó uh. Mình buớc lên phòng,trên tay cầm đt chờ mẩu tin nhắn của nó.....-- Rồi nó bảo : Nói chuyện với ông buồn, ông ngu lắm... ( Lại WTF tiếp ). Mình lúc đấy cũng đang nghi nghi là nó thích mình, chả nhẽ lại nhổ toẹt ra câu: Mày thích tao à ??
. Vãi chưởng .......... Xong mình lặng đi chả biết nói gì, thấy k thấy mình nt lại, nó nt tiếp : hey, con lo.n nay dau rui. Mình lúc đấy đang chả biết nói gì cứ đơ đơ ra, nt lại bảo rằng : day, chua ngu, tai cha biet noi gi... Rồi nó bảo mình thôi đi ngủ đi, mệt rồi thì đừng cố. Và tối hôm đấy quả thực là cực kỳ khó ngủ 
Phần 2
-- Sáng hôm sau thức dậy, ngủ đc. có 2,3 tiếng ( phắc ), có mấy cái cảm giác này đang lẫn lộn trong người mình : Sướng vì có 1 đứa nhìn khá ổn thích mình, lại băn khoăn k hiểu có phải ăn quả dưa bở to vãi ra ko và cũng k biết nên cưa lại nó ko, nói chung là loạn cả lên
-- Rồi vào mấy hôm tết có lần đang ngồi say sưa game, thì nó buzz mình, thấy thế mình liền nt lại hỏi, tại cũng có 1 lần mình pm nó, nó k reply rồi lúc sau nó nt mình qua đt.
Rồi lúc mình nt nó trả lời lại rằng : ban be k buzz dc. a, ma sao lai. phai nt cho to luon the', hay la ..... he he. Vãi chưởng ạ, nó lại nghĩ là mình thích nó chăng, mình liền chốt hạ: tai hoi tr' ay' cung lam the' nen bay h t lam lai thoi, co gi dau. Nó nt lại rằng : hihi, the ma cu tuong. Nói chung là nó cũng nghĩ mình thích nó,
-- Nói chung là mấy ngày tết chat với nó cũng khá nhiều, nhưng cũng k có gì đặc biệt lắm, và nó cứ bắt mình gọi nó là chị. Và mình để ý rằng, cứ lần nào mình bảo thôi tớ out đây,bb, rồi giả vờ ẩn nick, y như rằng là nó cũng out theo trong 1,2'. Trong lòng thầm nghĩ rằng : Úi con này nó bồ kết mình nặng rồi
Phần 3:
-- Hôm đầu đi học sau nghỉ tết, em nó mới ép tóc ( úi úi nghĩ bụng định làm duyên cả mình đây mừ
. 1 tiết qua, 2 tiết qua,3 tiết qua, mịe con này để ông chờ lâu thế :( Mãi đến tiết cuối, nó mới bẽn lẽn ra hỏi mình ăn tết có vui ko, abc xyz nói chung là nói đc. vài câu rồi đến h về 
-- Đến lúc về, mình hỏi thế có về ko để tớ đèo, xong nó bảo thôi ngại lắm tớ đi bộ cho khỏe chân. Holy shjt, đã sướng bỏ xừ ra rồi còn điệu
. Mình cũng k hỏi lại nó mấy cái tin chat và nt của nó với mình hôm tr' tết tại mình cũng ngại
-- Rồi về nhà nó cũng chat chit với mình đủ trò, tán chuyện linh ta linh tinh trên trời dưới đất, nói chung là cũng vui và lúc đấy cũng nghĩ là sắp có 1 con hàng để mình ra oai cả bạn bè

-- Và cuối cái tuần đi học đầu tiên đấy lớp mình lại liên hoan ( nói là liên hoan thôi chứ thực ra sang nhà 1 thằng om ba cây,sát phạt nhau, bọn con gái thì ngồi xem
. Hôm đấy, mình qua nhà nó, nó ăn mặc đẹp, làm 1 đôi cao gót khoảng 10cm thật là ảo tung chảo đi với nó nhìn như chị em thật
. Mât hết cả hứng chán thế cơ ( Nói chung là tại mình cũng có trí tưởng tượng phong phú quá cơ
-- Lúc sang nhà thằng kia mọi ng` sát phạt nhau vui vẻ vài trăm nghìn rồi lúc về ai nấy lại mặt tươi roi rói như chưa có chuyện gì xảy ra
( miệng nam mô bụng bồ dao găm đây mà). Và đi hát karaoke, lúc đi có 1 thằng nhảy ra ks con hàng của mình, nó bảo con kia : Thế bây h T định đi với ai, với tớ hay thằng L (là mình). Mình thấy con này có vẻ bơ thằng kia định nhảy lên xe mình rồi, nhưng mình chốt cho 1 câu xem sao : ơ tưởng T đi với N ( thằng kia ). Rồi có vẻ nó ngượng ngượng và lên xe thằng kia >.<. Nghĩ lại sao mình ngu thế k biết :( tự nhiên bảo nó làm cái gì cơ chứ) -- Và đến h hát, mình bắt đầu phô diễn tài hát hơn con vịt đực mình ra, mọi ng` choáng váng xin ngăn nhưng mình cũng quyết làm vài bài cho máu
Phần 4
-- Từ hôm đi hát karaoke đấy về, nói thật là có hơi hơi cảm tình cả nó, tại hôm đấy nc khá nhiều, hiểu thêm về nhau chút ít ( mặc dù chả biết nó có chém gió ko
-- À còn hôm đấy nữa, lúc đi hát xong bọn lớp em còn về nhà em ý chơi nữa( ko biết có làm gì nhau k T__T ), lúc đấy vì hẹn mấy thằng bợn đi chơi nên thôi té sớm. Tối hôm đấy, về nó cả mình chat, mình thử hỏi nó : Thế lúc tớ đi về rồi, lớp mình có vui nữa ko ?? Thế là nó bảo vui lắm ấy ạ, rồi kể đủ trò lúc tối đấy làm gì, vui ra sao (may là ko có trò hardcore). Mình cú tại vì nó nói như kiểu làm cho mình tiếc rẻ ý, thế là làm câu : ơ hơ thế à, chạ liên quan
-- Rồi tối hôm sau, chắc là nó vừa đi về, ol phát pm mình luôn ( chắc nhớ anh quá đây mừ)
-- Hôm sau đến lớp hỏi nó là quà mình đâu, lúc đấy đang ở lớp nhưng mình nói nhỏ chỉ có 2 đứa nghe đc. Bố tổ thế là nó làm câu : Ơ thế hôm qua sao bảo k nhận ( em thề chắc con này bị điên
rõ ràng mình bảo là mai mang đến rồi) Nhưng chỉ sau vài s sau trấn tĩnh nghĩ rằng chắc mang đến lớp con bé ngại đây hú hú. Rồi bảo lại rồi: Đâu tớ có nhận mà, ấy bị sao đấy. Xong nó bảo : À thế à chắc tớ nhớ nhầm, để mai tớ mang đến cho ( Oh shjt chắc lại có quà cho thằng nào nữa đây chăng mà nhớ nhầm
-- Hôm sau tiếp mình lại hỏi, thì nó bảo quên ( đúng con này dở hơi rồi
)Lúc về chat chit, nó cũng thú thực với mình là ngại ( anh bắt vị em ngay mà ), sợ mang đến lớp, bọn cùng lớp nó lại gán ghép linh tinh rồi bảo hôm nào có 2 đứa thì tặng. Úi thích thế
To be continue....
Phần 5 http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14704866&postcount=58
Phần 6 http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14715021&postcount=116
Phần 7 http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14730000&postcount=149
Nếu ai đọc thấy hay hay thì để lại cm ủng hộ nhé

Chỉnh sửa cuối:

.Thế chú có thích nó ko 


. Cuối tuần đi nhậu nhé ku. Cứ đợi 1 vài hôm xem nó ra sao đã, đừng mừng vội. Mình là phải người cầm key ko phải nó 
