Phần 5 :
-- Hí hí, đc. em ý bảo tặng quà mình thích lắm bác ạ. Nhưng tánh mình thì nó lại đa nghi cơ, liền hỏi xem nó còn tặng thằng bm nào nữa ko,
. Rồi em lân la hỏi dò con bạn thân của nó, em thề với các bác là nếu k phải vì iem kia thì em k bao h nc cả con này, Thị nở đội mồ sống dậy chắc nhan sắc cũng một 9 một 10 cả nó

( sao lại chơi cả con ntn iem ơi). Em lấy hết sức bình tĩnh pm con này, phải nói nhẹ nhàng k cá sấu nó cắn, nhưng mà phải công nhận là số em nó may cơ, mình cũng chưa hỏi nhiều nhặn gì thì nó bảo : Sao k đến nhà T mà lấy quà. Hô hô may vãi chưởng chưa nói gì đến cái này thì nó đã bảo. Mình bình tĩnh tự tin trả nời : Quà gì cơ ??. Cá sấu bảo tiếp : quà con gà ý

( ôi nó để cái emo này mà em suýt ngất
). Em bảo tiếp : Thế cái T nó nói với ấy rồi à ( xưng ấy tớ cả bợn này buồn nôn quá). Tự nhiên chẳng đánh mà khai nó nói luôn : uh, cái T nó bảo qua nhà mà lấy, nó ngại mang đến lớp vì sợ mọi ng` ghen với ấy. Nghe đc. câu trên mình như mở cờ trong bụng, sáng khoái hẳn lên. Nhưng em cũng chỉ hỏi nó chỉ cho an tâm thôi chứ cũng chưa biết sao cả tại con cá sấu chúa này cũng hay bốc phết lắm, có lần nó bảo nó về quê đính hôn mà cả lớp làm bữa cười đau cả bụng, mẹ vừa xấu cả ng` vừa xấu cả nết
. Nhưng thôi ko sao, tạm thời biết đc. là em k tặng thằng nào khác là đc. roài.
-- Rồi cái gì đến cũng phải đến, niềm vui ko thăng hoa liên tục đc.
, buổi trưa 1 hôm đi học, mình bảo đèo nó, hí hửng quả này đèo nó về nhà rồi nó tặng quà mình, rồi 2 đứa abc xyz, hê hê nghĩ đến mà đã thấy cương cứng. Thế rồi nó lại trả lời 1 câu nhạt toẹt giống lần tr' : Thôi tớ đi bộ cho khoẻ chân, hihi
. Vãi ảo ạ, mình có phần hơi thất vọng nghĩ chắc con nài làm giá với cậu đây, rồi đi vè tâm trạng hơi thất vọng tí. Lúc về nhà, thấy 1 lũ đứa để stt kiểu như này : Vào hồi 12h trưa nay, lớp chúng ta đã nhìn thấy 1 cảnh khá nãng mạn giữa T và H ( thằng cùng lớp em) theo em thấy thì tên này có vẻ cũng có tềnh cảm cả em của mình.
-- Hơ hơ thế nà thấy thế, bức xúc quá pm bọn kia hỏi chúng nó mãi về sau chúng nó mới chịu nói ra iem này ngồi trên xe đạp của tên kia, nói chuyện cười đùa, tình tứ. Ối dời ơi, em tức hộc máu
. MK nãy mình rủ lên xe máy mình đèo thì kiêu cơ, th` kia nó đi xe đạp thì lại trèo lên ( dù sao wave ghẻ cũng hơn xe đạp chiến chớ )

bố tổ ức chế quá cơ
-- Rồi đợi mãi iem nó ol, mình vẫn đủ bình tĩnh hỏi là : T ơi, nãy trưa có chuyện gì mà bọn lớp mình nó đồn nhau kinh thế ( mặc dù nc' mắt chảy trong tim nhưng em vẫn phải để cái emo cười tươi roi rói
. Nó cứ chối mình bảo là ko có chuyện gì đâu, bọn lớp mình nói linh tinh ấy mà. Ko từ bỏ nhất quyết hỏi xem nó có lói ra hay ko, nhưng em đã thất bại tại nó cũng cứng rắn quá. Rồi nó bảo là thôi nói chuyện khác đi k nói chuyện này nữa, nó đánh trống lảng nhanh đừng hỏi

Lúc đấy đồng hồ là 22h30 nó hỏi em ăn cơm chưa , ảo vãi lọ. Rồi nó nói thôi vài câu nữa, bảo đi ngủ
. Trốn nhanh thế k biết, để lại mình bơ vơ với câu hỏi : Sao mày lại đi theo thằng kia, bố tổ
Tạm thời hôm nay thế thôi
