Câu chuyện cô ấy và tôi !! -Tâm sự-

Vâng, tính tình đẹp lắm, cũng khoái cái đẹp giống bạn :-j
 
ai mà chả thích đẹp :| ?

đẹp mà tốt thì lại càng hay chứ.
 
Thì ấn tượng đầu tiên là cái đẹp , sau đó tìm hiểu thêm, tính tình cũng đẹp nữa Bởi vậy...
Cho yêu ké với :'>
 
Đọc bài viết thì em thấy 80% là cô này kết ông XX rồi, chia buồn cùng anh.
P/S: cái hình đó mặt thì cũng đẹp, nhưng coi bộ kết cấu còn đẹp hơn :))
 
Thì ấn tượng đầu tiên là cái đẹp :-s, sau đó tìm hiểu thêm, tính tình cũng đẹp nữa :-s Bởi vậy...

uh thì gái đẹp thường đc cho là tính tình đẹp
uh thì yêu :|
 
- Nhìn hình ta thấy : bác chắc không có cửa rùi ;)) .........
 
Để cho các bạn dễ hình dung, cô ấy rất giống người này, đến mức đáng ngạc nhiên :-s

Ngoc-Diep2.jpg


Không biết các bạn nghĩ sao :-s

chúng tôi rất tốt bụng
vì thế chúng tôi khuyên bạn nên rút :|

mà bác học trường nào lớp nào thế ... dắt ng ngoài vô đc ko dắt tớ vô với :">
 
Nếu có thể, hãy làm cho cô ấy luôn cảm thấy vui vẻ khi bên bạn. Làm cho con gái vui, đó chính là cách dễ nhất đi đến trái tim nàng :D
Đọc từ đầu đến giờ, chỉ thấy ý kiến này khả thi nhất :|

Trường rất dễ kiếm, rất nổi tiếng, thầy cô cũng rất dễ dãi, người ngoài vô học cũng ko sao cả, có điều... tui ko muốn thêm đối thủ cạnh tranh ;))
 
tốt nhất là đừng ngắm e nào đẹp wa'... hãy xác định đó là bạn thui... nếu thix mình she sẽ tạo điều kiện, ko thì ta dù kiên cường đến đâu cũng bị đạp bay ra ah :-"
sau vài lần ăn dưa bở... ta mới rút ra đc ấy :">

cô kêu vài người lên để đọc phần bài dịch của mình, và đến bạn XX lên đọc, dù dịch ko hay lắm, nhưng XX trông thật cool, với đôi mắt kiếng, áo thun kiểu, quần Jean kiểu >> nếu ko biết cứ tưởng đây là 1 diễn viên HQ bước ra từ màn ảnh . Các bạn nữ đều dổ dồn ánh mắt vào him, với một sự ngưỡng mộ nhất định và cô ấy cũng ko ngoại lệ.

lúc nhìn lại thì thấy bạn ấy thật "sốt sắn" và nói với XX, “XX cho mình mượn vở về nhà được không?” XX gật đầu và cả 2 cùng sóng đôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cho đến bãi giữ xe

bình thường thì 2 người đó thế nào... nếu she hôm nay thấy XX mặc đẹp mới thế thì... U hãy ăn mừng đi :-"
 
bình thường thì 2 người đó thế nào... nếu she hôm nay thấy XX mặc đẹp mới thế thì... U hãy ăn mừng đi :-"
Thật ra... mình, cô ấy và XX cùng học chung cũng đã hơn 1 học kỳ rồi... cô ấy và XX cũng thường hay nói chuyện với nhau... :| Có 1 lần, cô ấy ngồi sau bàn của XX, teacher kêu 2 bàn làm thành 1 group để thảo luận, và họ dường như rất ăn ý... :|

Dù ko muốn nói ra, nhưng mình phải thừa nhận họ đã có tình cảm với nhau từ lâu rồi, ko phải đến hôm nay... :| Mình đương nhiên là kẻ thứ 3, nhưng mình ko muốn là xen ngang, phá hoại tình cảm của người khác :-s

Mình thực sự thích cô ấy, nhưng vì lúc trước mình cũng đã từng có bạn gái, và tan vỡ, nên giờ có phần hơi dè dặt :-s Cô ấy vẫn xem mình là bạn ở mức friend, lần này ít nhiều gì cô ấy cũng đã nhận biết được sự hiện diện của mình :-s Có lẽ mình phải lập ra kế hoạch "áp sát" từ từ :"> Có lẽ cơ hội thành công là không nhiều, nhưng vẫn phải cố thử :-s
 
Không biết các bạn nghĩ sao
oh my god rất là múp--- đang nói về hình
múp chứ ko có nét
nếu thích thì có thể tán
tán dc thì sướng nhưng ko dc thì chơi bời=))
 
Today, I have received her reply mail, at 9:12 AM :|
She wrote:

" Hi AA,
BB da nhan duoc bai translation ban gui roi. Cam on nha.
Nice day,
-BB- "

Mặc dù đã mượn tập của XX nhưng vẫn reply cho mình, cô ấy cũng nice đấy nhỉ :D Chỉ là email gõ bằng vi tính thôi, mà sao đọc cảm thấy phấn khởi vậy nhỉ ;))
.
___________Auto Merge________________

.
Gửi mail từ hôm thứ 6 đến hôm nay thứ 2 mới reply, cũng ko tệ lắm :-s

Tonight, đi học hy vọng được nhìn thấy cô ấy, mình có kinh nghiệm rồi, ko vồ vập, hấp tấp, mình giỏi giấu cảm xúc lắm ;))

Hy vọng có cơ hội nào đó để nói chuyện :-s
 
ừ thì cứ đeo đi
mọi cử chỉ của nhỏ đó bạn đều xem như là ân huệ :|
 
Ko hy vọng cậuy àh! việc gì mà tội tình thế... Pm riêng tui cái Y!M của e nó tui nói giúp cho hí hí ;)) ;)) ;))
 
1 cử chỉ nhỏ xíu thôi mà bác đã sướng thế rồi ! Sau này "nếu" bác có tán dc em ấy thì sẽ rơi vao tình trạng "lụy toàn phần" vào ẻm, có nghĩa là kiểu tình yêu ban phát từ 1 phía => khó mà lâu dài !
Theo em, bác cứ nhè chỗ ẻm ngồi mà chọn vị trí [ chửa rõ 1 bàn ngồi mấy người nhể ?] , ko nên gần sát rạt như ngồi kế bên hay sau lưng, xa xa 1 chút, miễn sao làm group dc chung nhóm với ẻm là dc, sau đó tùy tài năng thể trình mà bác gây chú ý cho ẻm ;)). Ráng học cho pro pro xíu, làm thèng kia quê vài chặp là nó mất hình ảnh thôi ! :))
Gút lúc bờ ro đò !!!!!!
 
nói thiệt là nếu như 2 người đó đẹp mà lại có tình cảm sẵn với nhau thì một người ko có gì đặc biệt như chủ topic hoàn toàn ko thể làm kẻ thứ 3 đâu. theo cách miêu tả thì người ta hoàn toàn chả để ý gì đến chủ topic, có thể chủ topic sẽ cảm thấy người ta có lẽ có chút chú ý tới mình qua những nụ cười, câu nói hay thậm chí là một tin reply muộn màng, nhưng thực tế thì đó chỉ là những hi vọng mà bản thân chủ topic tạo ra cho chính mình thôi, nói theo cách của Gvn là tự mua dưa (bở) ăn. rõ ràng những biểu hiện của người ta cho thấy mối quan hệ của 2 ngừơi : nói chuyện, cười, mail,... tất cả chỉ là xã giao lịch sự, người ta vô tâm nhưng do chủ topic để ý quá nên mới suy diễn nhiều như vậy :-"
 
Cách hay nhất là phải học cực giỏi -> thể hiện cho cô ấy bất ngờ. Tiếp theo là chiến thuật lạnh lùng lờ lớ lơ thỉnh thoảng nói chuyện cho có thôi, con gái ai mà chẳng tò mò. Cuối cùng là bác phải ăn mặc thật cool vào, ko bắt buộc quá sành điệu ( tầm ~500k cho 1 bộ quần áo) nhưng phải hợp với mình và đẹp. Trên mạng thì nói chuyện bình thường, thỉnh thoảng để stt hay hay khó hiểu vào 90% nó sẽ nhảy vào hỏi, từ đó bắt chuyện luôn (nhớ là phải làm em cười, kể chuyện cuốn hút vào). Lâu lâu làm em bất ngờ bằng vài điều nhỏ nhưng ý nghĩa, gửi 1 bài hát hay chẳng hạn. Bác làm được ko??;;)
 
@KFR

Cách hay nhất là phải học cực giỏi -> thể hiện cho cô ấy bất ngờ.
Uhm, học cũng tàm tạm thôi :-s, có bằng B vi tính đc ko? :x

Tiếp theo là chiến thuật lạnh lùng lờ lớ lơ thỉnh thoảng nói chuyện cho có thôi, con gái ai mà chẳng tò mò.
Cái này thì được à, tui có kinh nghiệm trong mấy cái vụ này :)>-

Cuối cùng là bác phải ăn mặc thật cool vào, ko bắt buộc quá sành điệu ( tầm ~500k cho 1 bộ quần áo) nhưng phải hợp với mình và đẹp.
Mới ghi danh tập tạ, mặc đồ khoe chút cơ bắp được ko ;))

Trên mạng thì nói chuyện bình thường, thỉnh thoảng để stt hay hay khó hiểu vào 90% nó sẽ nhảy vào hỏi, từ đó bắt chuyện luôn (nhớ là phải làm em cười, kể chuyện cuốn hút vào). Lâu lâu làm em bất ngờ bằng vài điều nhỏ nhưng ý nghĩa, gửi 1 bài hát hay chẳng hạn. Bác làm được ko??;;)
Cái này nghe cũng hay thật, muốn áp dụng lắm chứ #:-snhưng có 1 vấn đề nhỏ là em nó ko có nick yahoo :-s

Cuối cùng là hôm nay đi học nhưng em ấy lại nghỉ :| hơi thất vọng 1 chút, nhưng lại có thông báo mới về chuyển phòng học, vậy là có thể gởi mail thông báo cho em để ghi điểm được rồi ;))
 
nói thiệt là nếu như 2 người đó đẹp mà lại có tình cảm sẵn với nhau thì một người ko có gì đặc biệt như chủ topic hoàn toàn ko thể làm kẻ thứ 3 đâu. theo cách miêu tả thì người ta hoàn toàn chả để ý gì đến chủ topic, có thể chủ topic sẽ cảm thấy người ta có lẽ có chút chú ý tới mình qua những nụ cười, câu nói hay thậm chí là một tin reply muộn màng, nhưng thực tế thì đó chỉ là những hi vọng mà bản thân chủ topic tạo ra cho chính mình thôi, nói theo cách của Gvn là tự mua dưa (bở) ăn. rõ ràng những biểu hiện của người ta cho thấy mối quan hệ của 2 ngừơi : nói chuyện, cười, mail,... tất cả chỉ là xã giao lịch sự, người ta vô tâm nhưng do chủ topic để ý quá nên mới suy diễn nhiều như vậy :-"
Uhm, bạn dùng sai từ rồi :| cái đó là tưởng những hành động đó là là thích mình :| Còn cái này thì mình biết cô ấy xem mình như bạn, mình là chủ động tấn công mà ;))

Chỉ là sự bắt đầu thôi, về sau diễn biến thế nào ko ai có thể biết trước đc :|. Giờ chắc áp dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu thôi ;))
 
hú hú
vào coi cái đã thấy 2 topix có 2 bố làm ra vì ko biết làm thế nào đẻ cưa gái đẹp
ko thấy ai pót bài thắc mắc ko cưa dc cá sấu là sao á
bạn nên say goodbye với mấy ẻm thích ngoại hình đi
mệt lắm
 
Back
Top