Br4 thì ko biết nhưng Br2 và Br3 còn đây:
Bloody Roar 2: Bringer of a new Age
Source: BronVN
Từ ngàn xưa con người đã rất tự hào về trí tuệ của mình, và xem mình là một động vật thông minh nhất trong giới động vật. Thế nhưng đó chỉ là trí tuệ mà thôi, họ không thể có những khả năng ưu việt của động vật được, họ không thể chạy nhanh như báo, không thể lanh lẹ như chuột, không thể dũng mảnh như sói được...nhưng họ muốn có những thứ ấy, vì lòng tham của con người là vô đáy. Thời gian trôi qua khoa học phát triển, nghành di truyền học cũng phát triển không ngừng, các nhà di truyền học tin rằng còn người phát triển từ động vật và do đó ít nhiều nằm trong sâu thẩm trong cơ thể con người vẩn còn một chút gen của động vật, và công việc của họ là thức tỉnh nguồn gen tiềm ẩn đó.
Họ đã thành công một thế hệ người có khả năng "thú hoá" ra đời và có tên là zoanthroap(Z).
Những người Z này không hề khác với người thường, chỉ khác ở chổ là họ có thêm một khả năng thú hoá và có nhưng năng lực của loài thú mà họ hoá thành. Họ vẩn sinh sống bình thường như bao người khác. Câu truyện bắt đầu khi một liên minh đa quốc gia có tên là Tyron biết được những khả năng đặt biệt này và họ âm mưu trục lợi bằng cách khai thác khả năng tiềm ẩn này. Và những người Z dĩ nhiên sẽ chống lại họ. Sau 5 năm chiến đấu để bảo vệ mình, cuối cùng tổ chức liên minh đa quốc gia Tyron bị tiêu diệt.
Dù đã tiêu diệt được tổ chức Tyron nhưng qua cuộc chiến này những người Z đã vô tình để cho mọi người biết được sự tồn tại và những khả năng đặc biệt của mình. Lòng ganh tỵ và nổi lo sợ một ngày nào đó nhựng người Z sẽ quay qua tiêu diệt con người và làm chủ thế giới. Thế là con người quay qua đàn áp, bức bách những người Z. Vốn không phải là một dân tộc hiếu chiến và vì số lượng không nhiều những người Z đã lui vào sống ẩn nấp và hình thành nên một thế giới ngầm có tên Zoanthroap Liberation Front(ZLF-tạm dịch mặt trận giải phóng Zoanthroap). Họ đứng lên đấu tranh đòi hỏi quyền tự do bình đẳng của mình, cuộc chiến giữa con người và Z(vốn cũng là người) đã nổ ra, và có thể nói đối với những người Z thì đây là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chính nghĩa.
Thế nhưng...cuộc chiến diển ra dai dẳng, và dần dần những người Z bị biến chất họ trở nên kiêu ngạo hiếu chiến, và nhận thức được năng lực đặc biệt của mình. Và từ một tổ chức đấu tranh vì quyền lợi thì ZLF trở thành một tổ chức khủng bố không kém gì tổ chức Al-Qaeda(^-^). Họ tiêu diệt bất cứ ai cản trở công việc của họ kể cả những người vô tội và thậm chí là những đồng bào của họ, những người yêu hoà bình.
Cuộc chiến này đã diển ra quá lâu, không biết đã bao nhiêu người vô tội đã ngã xuống, đã đến lúc nó phải kết thúc, thế giới cần có một người hàn gắn vết nứt và chữa lành những vết thương mà con người và Z đã gay ra cho nhau. Nhưng ai là người có đủ năng lực làm việc này? ai là người sẽ mang lại một thời đại mới, thời đai của bầu trời xanh và những chú bồ câu trắng. Đó là chủ đề của
Bloody Roar 3
Source: BronVN
- Sau khi ZLC bị phá vỡ, Yugo đã đứng lên thành lập tổ chức W.O.C (World Organization of Conciliations)_một tổ chức được lập ra với mục đích giải tỏa những xung đột giữa con người với các Xanthrope, làm họ hiểu nhau hơn. Sau bao nhiêu khốn khó, những tưởng các Xanthrope từ nay sẽ được sống một cuộc đời bình thường. Nhưng không, một lần nữa rắc rối lại kéo đến...
-Một thành viên của Xanthropes ngày nọ chợt nhận thấy trong cơ thể mình có có những điều bất thường. Dù đã cố gắng chế ngự bản năng loài thú trỗi dậy (đặc điểm của các Xanthrope là khi ở hình người, sức mạnh sẽ ngày một tăng đến mức cực điểm, cho đến khi họ phải biến thành thú để giải phóng bớt năng lượng) nhưng dường như có một cái gì đó thôi thúc mạnh mẽ trong tâm trí khiến anh ta không thể nào chế ngự được bản thân. Cùng thời điểm đó, trên cơ thể Xanthrope này xuất hiện một quầng sáng màu nhạt, lúc ẩn lúc hiện. Ban đầu, những người chứng kiến không thể khẳng định đó là gì nhưng sau khi quan sát cẩn thận, người ta dần nhận thấy rõ ràng hình dạng của quầng sáng. Một dấu hiệu chăng? Không, một dấu ấn thì đúng hơn, và nó được gán cho cái tên là "XGC" (X_Genom Code)*. Dù tất cả vẫn còn là một điều bí ẩn nhưng hiển nhiên là dấu ấn này chỉ xuất hiện trên cơ thể những Xanthrope có năng lực khác thường. Thêm nữa, việc hóa thân sang lốt thú giờ đây cũng nảy sinh nhiều rắc rối và nguy hiểm hơn trước bởi nó không còn đơn thuần là một hành động để giải tỏa bớt năng lượng ức chế. Những Xanthrope vốn đã được xem là có thể trạng đặc biệt hơn người thì nay, với dấu ấn XGC trên cơ thể lại càng tỏ ra sung mãn ngoài sức tưởng tượng. Dưới lốt thú, anh ta đã chứng tỏ mình là một kẻ man dại với những hành động không thể giải thích nổi. Nếu X_Genom Code đã biến các Xanthrope thành những cơ thể "siêu cường" thì đồng thời, nó cũng lấy đi hết lý trí lẫn nhận thức của họ. Nỗi ám ảnh bao trùm lên cả tổ chức Xanthropes. Họ lo sợ nếu sự việc cứ tiếp diễn như thế thì không biết điều gì sẽ xảy đến cho mình.
-Thời gian cứ trôi đi rồi cuối cùng, cái gì phải đến đã đến. Một vài cái chết bí ẩn của các "Siêu thú" (từ tạm gọi những Xanthrope bị XGC chi phối) đã được báo cáo từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả các xác chết đều trông cực kì kinh hãi. Dường như một tổ chức thù địch nào đấy đã gây ra cuộc thảm sát dã man này ?! Không một nhân chứng...không một dấu vết để lại...Sau bao nhiêu cuộc lùng sục, sau bao nhiêu nỗ lực điều tra, kết quả vẫn chỉ là con số không! Cuối cùng, người ta đành đặt ra một giả thuyết: Liệu đây có phải là hành động từ một thành viên của Xanthropes có sức mạnh "siêu thú" trong người? Liệu đó có phải do năng lượng đen tối của dấu ấn XGC đã lấn át lý trí của các Xanthrope, biến họ thành những cỗ máy giết người không gớm tay?
-Trong khi sự thật vẫn chưa được làm sáng tỏ thì nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lên tất cả. Thế nhưng không phải ai cũng dễ dàng phó mặc cho số phận. Những con người đáng thương ấy đã tự ý thức được một điều: cứ ngồi đấy mà lo sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Và...12 con người trong tổ chức Xanthropes đã quyết định lên đường đi tìm câu trả lời, tự giải thoát mình khỏi ma thuật của X_Genom Code. Cuộc phiêu lưu đã bắt đầu? Vâng, nhưng đằng trước mỗi số phận, mỗi con người dũng cảm ấy vẫn còn biết bao gian khổ, hiểm nguy chực chờ...Tới đây, tôi xin nhường phần còn lại của câu chuyện cho các ban_những người thực lòng muốn tìm hiểu kết thúc của từng ấy nhân vật trong BR3. Hãy tham gia vào trò chơi và tự cảm nhận nó theo một cách gì đó cho riêng mình, chỉ cho riêng mình.

X_Genom Code: danh từ riêng, có thể hiểu nôm na là "dấu ấn của Genom, chưa thể xác định vì vẫn còn là một ẩn số (X) "