Câu chuyện ra mắt

Chắc cúp giờ chào cờ , tiện tay cúp lun tiết đầu

Cúp học nó có cái thú của cúp học mà
Năm 12 tui cũng cúp quá chừng , đến gần thi mới bỏ game để tu tâm luyện thi tốt nghiệp , ai dè đậu đc ĐH lun mới ghê , chắc mình thông minh quá đấy mà
=.=" tui cúp nhiều quá rớt tốt nghiệp lun ấy chớ , chú giỏi thiệt à

Truongxua , trang xã hội- mạng lưới trường học của VN. Vừa được phát hiện bởi "chúng tui " . Treo banner luôn à , rầm rộ dzữ
Thấy trang này cũng quy mô ... mà đã quy mô thì fải rầm rộ =))
 
Nhưng cũng tuyên dương cho tinh thần tận tụy với sự nghiệp game của 2 bạn í qué...

---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 14:16 ----------

Nhớ lại cái thời ấy, nhà nhà chơi game, người người ghiện game kinh khủng.
 
hồi trước mình cũng chơi game ghê lắm cơ mà đâu tới lỗi bỏ học đâu =))
nhà có máy cắm cả ngày :)) chả lo tốn tiền nét, thuê bao trọn gói \m/
 
Đề nghị các pác tổ chức cuộc thi kể chuyện về thời đi học mê chơi game hấp dẫn cho pà kon vô chém xôm tụ nào.
 
hôm trước mềnh cũng thấy cái banner của truongxua j j đấy to vật vã ở ngã 6 gần KS new world, chả biết sắp có vụ j mà chơi nổi thế
truõngua la gì mà sao dạo này giang hồ nhắc nhiều thế nhỉ? hôm bữa đi trên đường 3/2 còn thấ banner lớn nữa chứ ?!?
 
Chém gió kiểu này , gió tắt luôn ấy chứ mà bão táp gì ... ngày xưa học sinh thằng nào chả nghiện game, hồi đó cứ nghỉ trưa, ăn cơm xong là cùng mấy thằng bạn sang tiệm PS2 chiến Bloody Roar tới chiều
 
Không biết câu chuyện bạn kể là thật hay hư cấu nữa mình cũng rất mê game nhưng mê như bạn thì cũng đáng để bàn lắm,dù sao cũng cảm ơn những chia sẻ của bạn
 
Back
Top